Trước đây cún con và muối thân nhau lắm , cún con thì rất quý muối, và muối thì thấy hãnh diện vì điều đó. Nhưng một ngày nọ, bông muối cảm thấy buồn chán , vì cún con ít khi dùng đến mình, mà chỉ chơi với bạn trà xanh và anh rôbốt canxi ở trong hộp kem đánh răng ý. Trước đây ngày nào cún con cũng súc miẹng bằng nước muối, thì thì cún lại dánh răng bằng kem đánh răng p/s. Muối buồn lắm, ngày nào cũng viết nhật kí. Thế rồi một hôm muối xuống bếp nấu cơm với mẹ cún con vô tình đọc được những dòng nhật kí đó. Một hôm cún con viết một lá thư cho muói có nội dung như sau” muối à, cún rất quý muối, hằng ngày muói giúp ích cho cún nhiều lắm,nếu không có cún chắc tớ sẽ bị biếu cổ mất, rồi nếu trong các món ăn nếu không có cún thì tớ không ăn được cơm đâu,cún rất yêu muối,… nhưng cún phải đánh răng bằng kem đánh răng thì răng của cún mới sạch được . Cún yêu muối nhiều lắm” . Đọc những dòng chữ trên tay muối xúc động lắm, và thầm cám ơn p/s trà xanh đã luôn bảo vệ cho hàm răng của cún. Và cũng từ đó hai bạn càng trở nên thân thiết hơn.