Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ có bạn tên là Cún con. Cún con thường ngày rất chăm chỉ làm việc và giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, Cún con chẳng bao giờ quan tâm tới mình mà chỉ suốt ngày chăm lo cho những người xung quanh thôi. Cún làm việc quần quật suốt ngày cho tới tối khuya rồi lên giường đi ngủ luôn chứ Cún không quen đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Vì thế một ngày răng của Cún bị sâu và rất đau. Cún không biết làm thế nào mà chỉ biết đi tìm nha sĩ Mèo giúp đỡ. Nha sĩ Mèo khám răng cho Cún xong là biết ngay vì Cún không chịu đánh răng nên răng bị sâu và đau nhức là chuyện bình thường. Nha sĩ Mèo đã đưa Cún đến gặp cô Tiên Trà Xanh và chú Rô bốt Canxi giúp đỡ. Mới tới nơi, cô Tiên Trà Xanh đã nói “chắc là bạn Cún kia không chịu đánh răng nên răng bị sâu ăn hết rồi nên mới đến tìm ta chứ gì?”
Cún con nghe Cô Tiên Trà Xanh nói trúng phóc bệnh của mình nên rối rít nói: Dạ vâng thưa cô Tiên. Con làm việc chăm chỉ suốt ngày nên quên cả đánh răng. Giờ răng con tự dưng đau nhức con không biết làm sao cả.
Cô Tiên Trà Xanh và chú Rô bốt Canxi đều cười và nói: Cún chăm chỉ là rất tốt nhưng con phải chăm sóc cho chính mình nữa chứ không đến lúc con bị bệnh thì con không làm việc gì được nữa đâu con biết không?
Cún con: Dạ, vâng con biết rồi ạ. Từ nay con sẽ chăm chỉ đánh răng ạ.
Cô Tiên Trà Xanh đưa cho Cún một cốc nước chè xanh ướp hoa cúc thơm mát cho Cún uống để làm dịu cơn đau của Cún. Chú Rô bốt Canxi hoá phép thành nhỏ xíu bay vào miệng Cún chữa từng cái răng bị sâu ăn của Cún cho lành lặn. Chỉ vài phút sau, Cún không còn đau nhức nữa. Cô Tiên Trà Xanh dặn Cún: Từ nay con hãy chăm chỉ đánh răng mỗi tối trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy để răng con luôn chắc khoẻ nhé.
Cún con vâng lời dặn dò của Cô Tiên Trà Xanh rồi cảm ơn hai người đã chữa khỏi răng cho Cún. Cún hứa từ đó trở đi sẽ chăm đánh răng và Cún cũng đã làm đúng như vậy. Và vì thế từ đó răng Cún luôn trắng sạch và thơm tho suốt ngày đấy.