Tối nào trước khi đi ngủ, em cũng nhõng nhẽo bắt mẹ kể chuyện cổ tích cho em. Nhưng tối nay, chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích đặc biệt – một câu chuyện cổ tích mà chị tự viết ra :Smug::
Câu chuyện về Công chúa nhỏ Trà xanh và nhà bác học Rô bốt Can xi


Tại một lâu đài nọ có một vị vua và hoàng hậu mãi mà chưa sinh hạ được một mụn con nào. Vua và Hoàng hậu rất buồn phiền. Một đêm Hoàng hậu nằm mơ thấy mình bị lạc vào một cánh rừng, đang lúc tìm đường thì bà được một cô bé rất xinh xắn giúp. Tỉnh giấc Hoàng Hậu kể cho Đức vua nghe và nói nếu năm nay thiếp hạ sinh được công chúa thì sẽ đặt tên con là Trà Xanh (giống với tên của em bé trong giấc mơ của thần thiếp). Và đúng năm ấy Hoàng Hậu sinh được một nàng công chúa xinh xắn dễ thương vô cùng. Và cô công chúa nhỏ dễ thương được mang cái tên là công chúa
Trà Xanh
.



Công chúa nhỏ Trà Xanh


Năm công chúa tròn 6 tuổi. Một hôm Trà Xanh đang dạo chơi cùng với người bạn nhỏ của cô là chú chó Minu thì bỗng một nhành cây bất ngờ rơi xuống. Chó Minu vội lao đến đỡ cho cô chủ nhỏ do đó Minu đã bị nhành cây va vào miệng.



Minu vội lao đến đỡ cho cô chủ nhỏ do đó Minu đã bị nhành cây va vào miệng


Tối đó tiếng rên ư ử của Minu khiến nàng công chúa nhỏ lo lắng vô cùng. Nàng nghe thấy các thần y khi vào khám cho Minu đã nói rằng có thể Minu sẽ không còn cơ hội được thỏa thê gặm nhấm khúc xương được nữa! Hàm răng của chú khi bị sự va đập mạnh của nhành cây đã gần như sắp rời ra rồi!



Cứ nghĩ đến Minu sẽ không còn cơ hội được thỏa thê gặm nhấm khúc xương nữa khiến công chúa nhỏ Trà Xanh bật khóc


Cô công chúa nhỏ ôm mặt khóc, nàng khóc, khóc mãi và rồi thiếp đi…. Trong giấc mơ, cô bé gặp 1 bà tiên. Bà chỉ cho cô bé có một người có thể giúp được Minu. Khi tỉnh dậy cô bé liền đi theo sự chỉ dẫn của Bà tiên.



Công chúa nhỏ đi, đi mãi .....


Nàng đi, đi mãi rồi cuối cùng cũng đến được nhà bác học tên là Rô bốt can xi.



Nhà bác học Rô bốt Can xi


Sau khi nghe cô bé kể. Nhà bác học Rô bốt can xi liền nói: Sau bao năm nghiên cứu ta đã phát minh ra một thứ sẽ giúp được cho người bạn nhỏ của cô bé nhưng hiện giờ ta vẫn còn đang thiếu một loại lá cây …. Công chúa nhỏ liền năn nỉ: Đó là loại cây gì vậy bác? cháu sẽ tìm và lấy được loài cây đó về cho bác. Bác Rô bốt can xi xoa đầu cô bé: Con ơi, đường đi đến đó xa xôi, khó tìm và có rất nhiều những thử thách: Ở một dãy núi rất cao, rất xa quanh năm sương phủ, có một loại cây ẩn mình trên đó. Khi cái giá lạnh mờ sương của mùa đông vừa qua đi, những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân vừa ló rạng thì cũng là lúc những chồi non của nó sẽ bừng nhú. Con nhớ phải chọn những cây đón ánh nắng từ hướng mặt trời mọc và khi hái chúng con phải hái từ buổi sương sớm tinh mơ – khi mọi loài vật vẫn còn đang chìm trong sương sớm - Nhà bác học Rô bốt trầm ngâm.


Đúng là biết bao những thử thách khó khăn nhưng không làm công chúa nhỏ nản chí. Cô bé đi, đi mãi … lội qua bao nhiêu con suối, băng qua bao cánh đồng,… và rồi cô bé cũng đã đến được nơi có loài cây đó. Cô bé nhẹ nhàng ngắt 1 búp lá cho vào miệng … một vị chan chát, đăng đắng, man mát … nơi đầu lưỡi. “Đúng là loại cây này rồi!” Cô bé reo lên khe khẽ.



Vượt qua bao những cánh đồng, lội qua bao những con suối, ... và cuối cùng cô công chúa nhỏ cũng tìm thấy loài cây ấy


Khi cánh cửa mở ra, nhà Bác học Rô bốt can xi rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy một giỏ lớn những búp lá xanh non trên tay cô bé. “Cháu là một cô bé can đảm” rồi ông bắt tay vào chế biến “loại thuốc thần kỳ".


Quả đúng như Rô bốt can xi nói, công chúa nhỏ dùng loại kem mà ông đã đưa để thoa vào miệng cho người bạn nhỏ của cô. Thật là thần kỳ, qua đến ngày thứ tư thì hàm răng của Minu đã trở lại như trước. Cô bé rất đỗi vui mừng còn mọi người thì rất ngạc nhiên.



Qua đến ngày thứ tư thì hàm răng của Minu đã trở lại như trước. Chú ta vui vẻ chạy nhảy


Công chúa Trà Xanh liền kể lại chuyện với cha mẹ. Nhà bác học rô bốt can xi được vời vào cung. Loại thuốc mà ông nghiên cứu từ đó đã được phổ biến giúp ích cho rất nhiều người. Và để nhớ đến công lao của cô công chúa nhỏ Trà Xanh, mọi người đều gọi loại cây này là Cây Trà Xanh và loại thuốc mà nhà bác học Rô bốt can xi nghiên cứu cũng được lấy tên là "Kem đánh răng PS can xi trà xanh" ngày nay đó các em ạ.



Nhà bác học Rô bốt Can xi và công chúa nhỏ Trà Xanh


Các em nhớ nhé. Để có được một hàm răng chắc khỏe thì chúng mình phải thường xuyên nhớ đánh răng – nhất là trước khi đi ngủ đấy. Và các em nhớ nói với bố mẹ chọn mua kem đánh răng PS Can xi Trà Xanh nhé. Vì loại kem này được kết hợp với Can Xi làm cho răng cứng, chắc, khỏe và lá trà xanh giúp hơi thở thơm mát. Hơn nữa đó cũng chính là sự tích về câu chuyện công chúa nhỏ Trà xanh và nhà bác học Rô bốt Can xi nổi tiếng mà chị vừa kể cho các em nghe đấy :Kiss::LoveStruc::LoveStruc::Rose:.




Chú thích thêm:
: Con gõ phím bài này mất đúng 2 tiếng :o. Trong bài viết này có một tư liệu con có hỏi Bố con về cây trà xanh và con có nhờ mẹ sửa qua bài vì con bị gõ nhầm và cách dấu không đúng. Có việc quan trọng nữa là những bức vẽ trên là do em con vẽ đấy ạ :LoveStruc::LoveStruc: