Gấu con đáng yêu!


Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú gấu con rất xinh xắn, đáng yêu. Chú rất ngoan và lễ phép nên được rất nhiều người yêu quý. Nhưng có một điều mà chú chưa hài lòng về mình, đó là hàm răng của chú, nó không được trắng và đẹp và thỉnh thoảng lại đau nữa. Chú rất muốn biết lý do mà nghĩ mãi, chú vẫn không nghĩ ra.


Một hôm đang tung tăng dạo chơi trong rừng tìm mật ong và hái hoa, Gấu con gặp một người rất lạ, trông anh ta lạ lắm, Gấu chưa gặp ai như thế cả. Anh ta tiến lại gần Gấu con và lên tiếng:


- Chào Gấu con đáng yêu.


- Vâng ạ. Gấu con chào anh. Nhưng anh là ai ạ, sao lại biết tên Gấu con?


- Ta là Chú rô bốt Canxi. Nhiệm vụ của ta là cùng cô tiên Trà Xanh đem đến cho mọi người hàm răng chắc khỏe và sáng bong. Gấu con có biết vì sao gấu con bị đau răng không?


- Dạ, Gấu con rất muốn biết, nhưng Gấu con nghĩ mãi vẫn chưa biết tại sao ạ?


- Ta biết đấy.


- Ôi, Chú biết vì sao ư? Chú có thể nói cho Gấu con biết được không, Gấu con đang rất nóng lòng muốn biết vì sao đấy ạ?


- Chú rô bốt ngồi xuống bên cạnh Gấu con và nói, tại vì Gấu hay ăn ngọt và không chịu đánh răng, nên răng bị sâu và đau nhức.


- Gấu con tròn xoe mắt nhìn chú rô bốt canxi, miệng thì nói thì ra là tại vì cháu không chịu đánh răng thường xuyên. Nhưng Cháu không thích các loại kem đánh răng mẹ mua đâu, nó cay lắm.


- Vậy ta và cô tiên Trà Xanh sẽ cho Gấu một món quà nhé, đó là một loại kem đánh răng không cay chút nào, mà lại giúp răng chắc khỏe, Gấu sẽ không bị đau răng nữa.


- Ôi! Thật tuyệt. Có đúng là có loại kem đánh răng giúp răng chắc khỏe, mà lại không cay không ạ? Nếu có loại kem đó, Gấu sẽ chăm chỉ đánh răng để không bị đau răng nữa ạ.


- Gấu con ngoan lắm, ta sẽ tặng Gấu con.


Gấu con thấy từ xa, một cô tiên nhẹ nhàng đi tới. Cô tiên mặc một bộ váy thật đẹp, đẹp hơn bộ váy của mấy nàng bướm, mấy nàng chuồn chuồn vẫn hay mặc. Cô mở nụ cười chào Gấu con


Ôi, sao răng cô tiên trắng vậy?


- Chào gấu con. Chị là cô tiên Trà Xanh. Chị và Chú rô bốt Canxi tặng gấu con kem đánh răng P?S trà xanh không cay đây, và còn giúp răng chắc khoẻ cùng với một hơi thở thật thơm mát nữa. Gấu con nhớ đánh răng thường xuyên nhé!


- Ôi! Thật là tuyệt. Em cảm ơn Chú rô bốt canxi và cô tiên trà xanh ạ.


Và thế là Gấu con nhận món quà từ tay Chú rô bốt Canxi và cô tiên trà xanh. Gấu con đi thật nhanh về nhà để khoe với mẹ về món quà được tặng và từ đó ngày nào gấu con cũng chăm chỉ đánh răng, hàm răng của gấu con đã không còn bị đau nhức nữa mà giờ đây Gấu con có một hàm răng chắc khoẻ cùng một hơi thở thật thơm mát.