Ngày nọ có ba bạn nhỏ: trà xanh, rôbốt, cúc nhỏ chơi rất thân trong một khu rừng. Nhưng mỗi ngày họ chỉ gặp nhau 3 lần đều đặn vào buổi sáng khi ông mặt trời thức dậy; các chị hoa thức giấc, với đầy đủ các bộ quần áo màu sắc sặc sỡ. Nhưng chú chim thì vừ hót, vừ rỉa lông cánh. Buổi chưa khi mọi người dùng song bưa trưa, và lần cuối cùng trong ngày là buổi tối sau khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn những chú nấm trắng đứng hiên ngang canh gác cho khu rừng.Ba bạn cùng nhau chạy nhảy vui đùa trên khắp cánh rừng, nhiệm vụ của họ là bảo vệ tất cả cá hàm răng của cả khu rừng .Thế nên tấ cả các thành viên trong khu rừng đều rất quý họ. Thế rồi nột ngày kia khi đang đi một mình, bỗng bác sĩ trà xanh nhặt được một túi kẹo ngọt, trà xanh xưa nay vẫn nổi tiếng tham ăn trong 3 bạn nên ngay lập tức cô bé liền cất đi ăn một mình, đợi khi nào khong còn bong dáng ai trong đêm khuya thi mang ra ăn một mình, cứ thế cô bé ở nhà ăn ẹo, quên không đi chơi cung các bạn, và ngày sau thấy bạn trà xanh không đi chơi, rôbốt, và cúc nhỏ, đến thăm trà xanh,họ thấy trà xanh không như trước đây cười đùa nói chuyện với mình bằng hàm răng trắng trước kia mà thay vào đó là hàm răng đen xỉn, do ăn quá nhiều kẹo mà lại không chịu đánh răng thường xuyên nên trà xanh đã bị sâu răng. Vì xấu hổ nên trà xanh không dẩm ngoài đi chơi nữa, làm cả khu rừng cung tháy khó chịu vì thiếu mất một người chăm sóc răng. Thấy vậy rôbốt liền nói” Chúng ta là nưng người bạn, vì vậy, có những lúc chúng ta phạm sai lầm, nhưng,, có một điều chúng ta không được quên là khi sức mạnh của trà xanh, của chú rôbốt canxi, và những tinh chất từ bạn cúc nhỏ sẽ giúp tất cả các thành viên trong khu rừng, thiếu một trong ba thì chúng ta không dược gọi là bộ ba bác sĩ nữa nữa, trà xanh yên tâm đi , bọn mình sẽ giúp cậu mà”. Thế là đó trở đi trà xanh không bao giờ lười biếng đánh răng nữa. Cả khu rừng gọi họ là , công chúa trà xanh, hoàng tử rôbốt và cô tiên cúc nhỏ