Anh chàng mắt to


Mắt to sắp tham gia cuộc thi “bé khỏe bé đẹp”. Mắt to rất thích cuộc thi và tham gia sôi nổi, sáng dậy sớm tập thể dục cùng bố, ngày chăm chỉ học tập để được nhiều điểm chín điểm mười. Chăm chỉ là thế nhưng Mắt to lại hay ăn quà vặt trước cổng trường, tối về lại hay ăn kẹo trước khi ngủ. Mẹ đã nhắc nhở Mắt to phải đánh răng thường xuyên nhưng Mắt to vấn rất thích ăn kẹo và quên mắt lời mẹ rặn.


Khi gần đến cuộc thi thì Mắt to thấy răng mình đau buốt, vàng úa và lung lay. Lúc này Mắt to không thể dậy sớm tập thể dục cùng bố, đau răng làm Mắt to không thể tập trung học bài. Cả ngày Mắt to rất ít nói vì đau buốt. Sức khỏe và hành tích học tập của Mắt to sa sút làm bố mẹ và cô giáo rất lo lắng.


Khi biết chuyện mẹ muốn tìm đến gặp vương quốc thông thái để nhờ sự giúp đỡ anh chàng rô bốt canxi và cô tiên trà xanh. Mẹ đã phải đi rất xa mới tới được vương quốc thông thái. Ở vương quốc thông thái mọi người đều rất thân thiện và cởi mở. Mẹ Mắt to đã gặp được cô tiên trà xanh, và được cô cho uống những lá trà xanh thơm mát để tan hết mệt mỏi. Mẹ Mắt to đã nhờ cô tiên trà xanh tìm anh chàng rô bôt canxi để cùng đền chữa răng cho Mắt to.


Đến nơi, chàng rô bôt canxi đã hóa phép để luồng can xi trắng bao bọc lấy những chiếc lung lay vàng úa của Mắt to. Còn cô tiên trà xanh thì dung những lá trà xanh thơm mát đắp vào những chỗ răng đau buốt của Mắt to. Cứ như vậy, răng của mắt to đã trở lại bình thường trong chốc lát. Mắt to lại vui vẻ khi không còn cảm thấy đau buốt nữa. Mắt to chạy lại cảm ơn chàng rô bôt canxi, cô tiên trà xanh và mẹ. Cô tiên trà xanh nhắc nhở Mắt to :”cháu phải chăm sóc răng miệng hang ngày, nhất là trước khi đi ngủ, để hàm răng luôn khỏe mạnh, như vậy mới là bé khỏe bé đẹp”. Mắt to nghe xong liền vâng lời cô tiên trà xanh và hứa sẽ chăm chỉ đánh răng hàng ngày.