Cháu cao 1.54cm, ông xã cao 1.68cm. Thằng bé nhà cháu hiện ai cũng bảo nó giống mẹ như tạc, cháu rất lo nó sẽ thừa hưởng chiều cao khiêm tốn của mẹ nên từ lúc bé được hai tuần cháu đã liên tục cho tắm nắng trước 8h sáng, hiện vẫn đang bổ sung thêm can xi (do bác sỹ gần nhà nói bé bị rụng tóc có nguy cơ đang bị còi xương) và có cho bé uống thêm các sữa bột công thức của Dielac (tháng uống hết một hộp 400g và ăn đều sữa mẹ vào buổi trưa, chiều và tối).
Vì bé mới được 10 tháng nên cháu chưa dám cho ăn Phô mai và sữa chua, sữa tươi mà vẫn dự định "để dành" khi nào được một tuổi sẽ cho ăn.
Hàng ngày cháu cho bé ăn thịt lợn, bò, cá, riêng tôm, ngao, hến do xa chợ nên thường chỉ cuối tuần bé mới được ăn. Cháu vẫn cho bé ăn rau mùi, rau xà lách, rau cải cúc những thứ rau lành, củ thì chỉ có khoai tây, xu hào.
Vì đã mọc 7 cái răng nên bé thích ăn cháo hơn ăn bột, Hiện cháu đã cho bé ăn cháo, xay một nửa, còn 1 nửa để lại cho có độ lợn cợn để bé còn học nhai.
Cháu không biết chế độ dinh dưỡng cho con như thế có gì ngộ nhận không ạ? Kính mong được sự tư vấn để con cháu phát triển được toàn diện hơn.