Em và anh yêu nhau mới chỉ được 10 tháng nay. Tuy 2 đứa đang làm và ở trọ ngoài Hà Nội nhưng hay về quê cùng nhau. Cứ khoảng 1 tháng, chúng em về quê cùng nhau 1 lần. Được cái nhà anh chỉ cách nhà em khoảng chục cây số. Thế nên bố mẹ em rất ủng hộ mối quan hệ này.
Đã 1-2 lần em về nhà bạn trai chơi và anh ấy cũng vậy. Lần nào về, em cũng mua hoa quả, bánh kẹo. Bố anh cũng rất quý em. Nhưng mẹ anh thì chưa thể hiện thái độ gì ra mặt. Bác lúc nào cũng ứng xử với em rất bình thường.
Ảnh minh họa internet.
Như lần đầu về ra mắt, em có ở lại nấu nướng và ăn trưa cùng gia đình. Nhưng 1-2 lần đến chơi sau đó, em chỉ đến chơi khoảng 30 phút đến 1 tiếng là về, không ở lại ăn cơm. Mang tiếng yêu anh vài tháng rồi nhưng em cũng chưa nói chuyện được nhiều với mẹ anh. Thỉnh thoảng anh cũng nhắc em gọi điện trò chuyện với mẹ. Song thú thật em chẳng biết phải hỏi han gì nên cũng không gọi điện.
Cuối tuần trước, nhân hôm về quê, anh sang nhà em chơi. Sau khi ở lại cơm nước với bố mẹ em xong, anh xin phép đưa em đi chơi. Anh dẫn em đến nhà 2 người bạn ở làng anh. Lúc về thì mới 4h chiều. Anh bảo em tạt qua nhà anh chơi 1 lúc. Nghĩ lâu lâu không về quê nên em cũng gật đầu theo anh về nhà.
Lần này đến nhà anh chỉ có mẹ anh ở nhà. Bà đang ngồi sân nhặt rau và chuẩn bị nấu cơm chiều. Dù thấy sân sướng nhiều rác lắm nhưng em cũng mặc kệ. Sau khi hỏi chuyện bác gái thì chẳng hiểu sao bác ấy bảo em như này:
“Cháu có thấy nhà và sân hôm nay bẩn không?”
“Cháu có thấy ạ. Sao nhà mình hôm nay bận việc hay sao mà không dọn dẹp vậy bác?”
“Ừ, do 2 bác bận việc ở bên ông nội của Tiến mấy hôm nay”
Nói chuyện qua loa xong 1 lúc, tôi xin phép về nhà. Chuyện chỉ có thế mà khi thấy anh đưa tôi quay về, mẹ anh chửi con trai rằng:
“Cái thể loại con gái đến nhà bạn trai mà vô ý. Thấy nhà và sân bẩn không biết cầm cái chổi để quét à.
Đúng là con nhà không được dạy bảo. Con chia tay nó đi. Lấy cái thể loại đó về sớm muộn cũng ân hận”.
“Ơ, sao mẹ lại nói cô ấy thế. Nay cô ấy đến chơi là khách nhà mình chứ có phải ô sin đi ở đợ đâu mà cầm chổi phải quét”.
“Tao không biết, nhưng con gái như vậy là vô ý thức, lười chảy thây ra. Tao là tao cấm”.
Đấy, bạn trai em kể lại mẹ anh nói như vậy đấy. Anh không định kể đâu nhưng em cứ bắt anh phải nói tường tận. Nghe xong mà em cũng nản toàn tập. Có phải mẹ anh đang tìm ô sin chứ đâu phải tìm bạn gái cho con trai phải không?
Hơn nữa em mới là bạn gái và xuống chơi nhà anh 1 lát thôi. Có phải nhà em đâu mà quét, nhà bác thì bác đi mà quét chứ nhỉ?
Ảnh minh họa internet.
