Từng chửi mắng lũ cướp chồng người, thế mà một ngày em trở là con giáp thứ 13 trơ trẽn
Thật sự chẳng bao giờ ngờ bản thân em lại có ngày như thế này. Dẫu biết làm con giáp thứ 13 là sai, sai lè lè ra rồi. Nhưng trải qua rồi mới biết cảm giác như con cá ấy vướng vào lưới rồi thì không biết làm cách nào mà thoát ra được các mẹ ạ.
Em năm nay 29 tuổi, đang trót đem lòng yêu thương một anh đã có gia đình. Và mới ngày hôm qua thôi, em vừa biết tin mình đã mang bầu được 5 tháng.
Bố của con em là 1 doanh nhân thành đạt ở độ tuổi U40. Anh cũng đã có công ty riêng và gia đình hạnh phúc. Anh có 2 cô con gái, hình như đứa lớn năm nay đã học cấp 2 còn đứa bé thì mới vào lớp 1.
Em biết gia đình anh đôi lúc vẫn nổi lên những cơn sóng ngầm vì vợ anh đã biết chuyện chúng em đi lại với nhau. Nhưng cả 2 người vẫn sống với nhau vì những đứa con chung.
Nói thật trước đó, chưa khi nào em nghĩ bản thân sẽ xen vào để phá hoại mối quan hệ vợ chồng giữa họ. Cho đến khi biết mình có bầu, em đã chủ động thông báo với anh về việc muốn bỏ nó. Hơn ai hết em hiểu đứa trẻ này không nên sinh ra trên đời vì nó là kết quả của 1 cuộc tình không ai mong muốn.
Thế nhưng, em hoàn toàn bất ngờ khi anh nói “Giữ lại đi. Đó không chỉ là con em mà còn là con của anh nữa. Anh không muốn bỏ đi đứa con của chính mình, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ mẹ con em”.
Chúng em đi khám thai và bác sĩ nói đó là con trai. Điều đó càng khiến anh vui mừng hơn rất nhiều vì anh là con cả trong dòng họ. Trách nhiệm của anh là phải sinh con trai nối dõi nhưng vợ anh lại không muốn sinh thêm đứa nữa.
Em biết vợ chồng anh trước giờ luôn cãi nhau về chuyện con cái. Nhưng bản thân em chưa từng nghĩ có ngày dùng đứa con này để níu chân anh hay gì. Không ngờ, ông trời lại trớ trêu đến thế và cho em đứa con này.
Từ ngày hôm đó, anh chăm sóc mẹ con em chu đáo và cưng hơn trứng mỏng vậy. Trong khi bản thân em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải dành thời gian cho mẹ con em. Đặc biệt là những khung giờ anh bắt buộc phải có mặt bên gia đình chính thức của mình, em chưa bao giờ níu giữ.
Anh rảnh lúc nào thì qua bên em lúc đấy. Với em thế là đủ rồi. Em nghĩ rằng chắc chẳng có cô nhân tình nào ngoan ngoãn và biết điều như mình. Nhưng em cũng hiểu, với thân phận hiện tại, em chẳng thể đòi hỏi gì hơn được.
Đứa bé trong bụng cứ lớn lên từng ngày và em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mỗi ngày con lơn lên trong bụng. Em nghỉ việc ở chỗ làm cũ từ tháng thứ 3 của thai kỳ khi cái bụng bầu còn nhỏ xíu chưa ai phát hiện ra vì không muốn mọi người dị nghị về cái thai này.
Hiện tại, sinh hoạt mỗi tháng đều là anh lo cho mẹ con em. Thế nên dẫu có hạnh phúc như thế nào thì em cũng lo lắng không ít vì sợ sự thực này sẽ có ngày bị phát giác. Em lo cho con trai sau khi ra đời khi biết chuyện sẽ hận bố mẹ nó thế nào và rất nhiều thứ khác nữa.
Gia đình em ở Hải Phòng cũng thuộc dạng khá giả. Em từ bé đã là đứa cá tính nên khi nói ra chuyện không chồng mà chửa thì lúc đầu bố mẹ gay gắt. Song giờ họ cũng xuôi rồi, chấp nhận chuyện em làm mẹ đơn thân.
Thật sự là em rối bời lắm. Bản thân em cũng đã từng khẩu nghiệp với người thứ 3 rất nhiều mà chẳng thể nghĩ đến một ngày em lại trở thành con giáp đấy. Thế nhưng đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh các chị ạ.
Dính vào câu chuyện như em chẳng ai mong muốn. Nhưng thật sự cuộc sống muôn hình vạn trạng, chẳng sao mà tính hết được. Em biết các chị sẽ chửi mắng, thậm chí lên án gay gắt nhưng xin các chị đừng nói câu gì về con em. Cháu vô tội mà.
Gần Tết rồi, nhìn vợ chồng người ta quây quần bên nhau, em ôm bụng bầu mà thấy tủi hổ lắm. Bố mẹ đã đồng ý mua nhà trong Sài Gòn để em vào đó đi làm cho công ty của cô ruột. Em nghĩ mình cần phải làm lại từ đầu ở một nơi anh không thể tìm thấy em.
Em không cầu xin sự thương hại mà chỉ muốn kể ra câu chuyện của mình cho nhẹ lòng. Và nếu anh vô tình đọc được tâm sự này, cũng coi như đây là lời cuối em nói với anh: “Em cũng yêu anh nhiều không kém vợ yêu anh đâu. Nhưng chị ấy chỉ là người đến trước, em nhận phần thiệt thòi về mình. Em sẽ ra đi”.
Ai đã từng ở hoàn cảnh như em, cho em xin một chia sẻ chân thành với ạ. Em xin lỗi các chị vì câu chuyện chẳng hay ho của mình. Nhưng em muốn xả hết, để giữ một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh cho đến khi sinh cháu ra đời.