Trước khi lấy nhau thì mẹ chồng tôi luôn kiểu thể hiện mình là một người đoan trang, hiền thục lắm chứ. Nhưng không ngờ khi đã về chung một nhà rồi thì bà lại quay phắt 180 độ luôn các bác ạ. Bà ấy cứ hay so sánh tôi với lại con dâu nhà họ hàng hay nhà hàng xóm lắm. Cái câu mà bà ấy hay nói nhất là gì các bác biết không ? Bà hay nói tôi là : "Con dâu nhà này thật không nói nổi, chẳng bằng một góc của nhà ông này/ bà nọ." Thật sự không thể hiểu nổi luôn í. Nếu là mẹ ruột của tôi, thì tôi một lòng một dạ chấp nhận, vì mẹ ruột tôi là người nuôi lớn tôi mỗi một ngày. Cho nên mẹ ruột tôi có quyền được nói như thế nếu tôi thật sự tệ. Còn mẹ chồng thì tôi cảm thấy hoàn toàn không được. Sống chung với nhau chỉ mới 1 năm thôi mà lại có thể nói tôi như thế. Cảm giác uất ức nó tràn tới đỉnh điểm. Các bác có hiểu được không ? Không phải chỉ mình tôi là con dâu mà không ưa mẹ chồng đâu. Thật ra là gia đình chồng tôi có tận 3 người con trai.

hình ảnh

Cho nên tôi cũng có thêm 2 người chị dâu và em dâu. Cả 3 chúng tôi đều có điểm chung là không hề thích cái tính cách thất thường của mẹ chồng một chút nào cả. Ví dụ như mới hôm kia thôi, chả biết bà ấy vừa cãi nhau với ai xong. Về nhà gặp 3 chị em dâu tôi không vừa mắt thì lại mắng, chửi xéo tới xéo lui. Thật sự là tức hết cả mình. Đến giờ chúng tôi cũng chẳng hiểu chúng tôi về làm dâu trong nhà hay là làm osin, làm đồ trút giận cho mẹ chồng nữa. Cả chồng tôi cũng bất lực với mẹ thì chẳng còn gì nói nổi. Vì chúng tôi ở chung một khu nhà, như kiểu nhà tập thể vậy ấy các bác. Nên mỗi lần mẹ chồng chửi gia đình anh cả hay gia đình chú út, nhà tôi cũng đều nghe cả. Vậy nên chúng tôi đã dành dụm tiền, sau đó dọn ra ở riêng. Mong là sẽ đỡ áp lực hơn bây giờ.