Em vừa đi du lịch về đã mệt thì chớ mở tủ ra không còn thứ gì có thể ăn được. Đến là ạ mẹ chồng luôn, nhờ trông nhà có một tuần mà ngốn hết sạch đồ trong tủ lạnh.
Từ hồi sắp cưới em cũng đã xác định sẽ không bao giờ ở với mẹ anh rồi. Vì bố mẹ em cũng cho mấy trăm triệu tiền hồi môn, em vịn cớ đó bắt chồng về xin ông bà già thêm tiền mua nhà bằng được.
Ông bà cũng không có nhiều tiền nhưng đất rộng bảo chia cho bọn em một suất làm nhà nhưng em kiên quyết không sống gần. Thúc giục mãi chồng cũng về thuyết phục được bố mẹ bán đất cho tiền con đi mua chỗ khác. Tính em không thích dây dưa, động chạm với bố mẹ chồng sau phức tạp lắm.
Ấy vậy mà em tính thế nào cũng không lại được với mẹ chồng. Nhà thì đã cố ý mua xa xa rồi mà cứ cuối tuần bà lại đi xe đạp điện sang. Bà bảo sang chơi với các cháu thôi nhưng luôn ngó nghiêng xem con dâu có tậu được cái gì mới không? Đến lúc về kiểu gì bà cũng đùm đùm nắm nắm được một ít cho xem.
Tháng vừa rồi vợ chồng em cũng kiếm được một khoản kha khá nên em rủ chồng con đi du lịch. Em có con bạn sống ở Đà lạt hứa sẽ bao vợ chồng em đi ăn đi chơi đúng 1 tuần trong đó luôn nên cả nhà háo hức lắm.
Khổ nỗi nhà em chưa xây xong cái tường rào chống trộm, chỉ sợ cả nhà đi chơi tận 1 tuần về trộm nó bê hết đồ. Em nghĩ ngay đến mẹ chồng liền gọi điện nhờ bà sang trông nhà giúp. Bà chẳng thích quá, sang đây nhà cửa thoáng mát lại còn được ăn toàn đồ ngon nên nhận lời luôn.
Trước lúc đi du lịch em đã mua cả một tủ lạnh nào là gà, trứng, sữa rau củ các loại, không thiếu thứ gì rồi. Ấy thế mà hôm về mở tủ ra lấy chai nước để uống thì em kinh ngạc đến há mồm luôn. Cái tủ sạch bách chẳng còn lấy 1 cọng hành. Em mới hỏi:
“Hôm trước khi đi con mua cả một tủ đồ mà bốc hơi đâu rồi ạ?”
Mẹ chồng em bảo:
“Tao nấu ăn hết chứ còn sao.”
Bực quá em liền đáp luôn:
“Ôi mẹ ăn hết cả 1 con gà với từng ấy thịt thà, rau củ quả á.”
“Ừ thì mẹ có đi chợ đâu, thấy gì nấu nấy. Thịt thà để đông lạnh lâu mất chất ra ăn chỉ tổ rước bệnh”.
Cạn lời với bà luôn, biết thế không thèm nhờ nữa. Trách thì trách mẹ chồng quá vô duyên chả ý tứ gì, ăn như thiếu đói ấy. Thế này mà vào nhà khác khéo con dâu nhẩy dựng lên.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

