Trước đây khi chưa lấy chồng, thấy các chị đồng nghiệp rao giảng về mối quan hệ mẹ chồng – con dâu nhiều mâu thuẫn mà tôi cũng đâm lo. Họ còn bảo:

“Lấy chồng, tốt nhất là cứ ra ở riêng ngay từ đầu cho thoải mái mà mẹ chồng con dâu đỡ va chạm”.

Biết là vậy nhưng hoàn cảnh nhà chồng tôi lại khác. Bố mẹ anh chỉ có một mình anh là con nên cưới xong cũng không thể ra riêng được. Thậm chí, mới cưới bố mẹ chồng tôi đã gọi xuống nhà nói:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

“Nhà mình neo người nên con về làm dâu, mẹ cũng coi như con cái trong nhà. Người 1 nhà thì không tránh khỏi xảy ra xích mích va chạm. Thế nên có gì không hài lòng là phải luôn nói rõ và thẳng thắn với nhau”.

Nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi đâm lo, còn nghĩ bà ghê gớm nên cứ ráo trước như vậy để bắt thóp con dâu nhưng vẫn phải vâng dạ cho qua.

Ấy thế mà có sống với bố mẹ chồng, tôi mới thấy họ thật sự thoải mái và tâm lý lắm. Lúc nào họ cũng tạo điều kiện cho con trai con dâu hết mức. Thậm chí thấy vợ chồng tôi bận rộn công việc quá, ông bà còn nhắc khéo:

“Vợ chồng son thời gian ít ỏi lắm nên cố mà tận dụng thời gian này đi du lịch cùng nhau. Không ít nữa con cái vào rồi, muốn cũng chẳng được tung tẩy thoải mái”.

Chưa kể, bố mẹ chồng đều rất yêu quý tôi và cả nhà thông gia. Cứ lúc nào đi đâu về có đồ ăn ngon là họ lại bắt con dâu con trai mang sang cho thông gia 1 phần. Hoặc những ngày lễ được nghỉ, họ hay sang thăm thông gia hoặc mời thông gia sang nhà ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình. Thậm chí, bố mẹ chồng thường xuyên mua mỹ phẩm, quần áo, thuốc bổ cho con dâu nữa. Nói chung ở nhà tôi không có gì gọi là khác máu tanh lòng hay mâu thuẫn mẹ chồng con dâu như nhiều gia đình khác cả.

1 tuần trước, bố mẹ chồng tôi về quê cùng với các cô chú xây lại khu mộ của cả họ. Vì thế họ bảo phải đi mất cả 7-10 ngày và giao cho 2 vợ chồng tôi ở nhà. Tranh thủ lúc bố mẹ chồng đi vắng, tôi vội vàng đi cắt mí mắt và xăm môi. 

Làm xong, chẳng hiểu cơ địa tôi như nào mà mắt với môi cứ sưng vều lên. Bởi thế, tôi phải xin nghỉ làm online ở nhà. Chồng tôi thấy vậy sốt ruột quá cũng xin làm ở nhà để trông vợ.

Đúng lúc chồng tôi đang ở nhà về sinh còn tôi thì ngồi sofa phòng khách lấy túi đá chườm mắt với môi thì bố mẹ chồng tôi từ quê ra. Vừa bước vào nhà, nhìn con dâu mặt mày sưng và mắt thâm như vậy nên bố chồng hỏi ngay:

“Trời ơi, con bị sao thế? Hẳn là bị cái thằng con trai khốn nạn của bố thượng cẳng chân, hạ cẳng tay phải không?”.

Mẹ chồng tôi thì rú lên:

“Thằng Sơn đâu rồi, ra đây ngay, sao lại đánh con dâu tao đến mức này. Thằng hèn mày đâu rồi”.

Nói rồi ông bà đi khắp nơi tìm. Thấy con trai trong nhà vệ sinh, họ lao vào lôi xềnh xệch ra ngoài nên cho anh 1 trận túi bụi. Mặc cho tôi xông vào phân bua và can ngăn họ cũng không thèm nghe.

Vùng vẫy thoát khỏi cái đấm, đá của bố mẹ, chồng tôi hổn hển hỏi:

“Con đã làm gì sai mà bị hai người đánh vậy? Con đã làm gì sai?”.

Bố mẹ chồng chỉ vào tôi và quát:

“Mày nhìn nó đi, còn hỏi tại sao à? Tao lại đánh tiếp cho 1 trận bây giờ”.

Lúc này tôi mới bảo:

“Bố mẹ hiểu nhầm rồi. Anh Sơn không đánh con mà do con đi phẫu thuật cắt mí với môi. Nhưng do cơ địa nên mới bị sưng thế này, chắc 2-3 hôm nữa con sẽ đỡ”.

Lúc này cả nhà tôi được phen cười nghiêng ngả, chỉ riêng chồng tôi là cú vì bị trận đòn oan.

Đấy bố mẹ chồng Bố mẹ và tôi tẽn tò mặt, rồi gãi đầu, gãi tai vì trót đánh oan anh trai. Lúc sau, chị dâu kể, vì mắt chị bị sụp mí, nên hôm trước mới quyết định đi cắt mí.

Trưa hôm ấy, cả nhà tôi đi ăn ngoài nhà hàng, còn chị dâu thì đeo kính lại để che đôi mắt còn sưng. Việc xảy ra mấy ngày rồi mà nhắc lại, ai nấy đều cười lăn, cười bò. Còn anh trai tôi thì vẫn ấm ức trận đòn oan lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet