Nhậu say xỉn còn đổ cho lũ bạn tệ, nhưng lao sang phòng khác ôm gái là lỗi của thằng đàn ông
Tôi với chồng lấy nhau 4 năm nay, có 2 đứa con, con gái 3 tuổi, con trai học lớp 1. Vợ chồng tôi làm kinh doanh, có công ty riêng. Chồng tôi trước giờ có tiếng là chiều vợ, chăm con. Tôi thích gì chỉ cần nói 1 tiếng là anh sẵn sàng mua cho luôn. Tiền nong nếu có thì không thành vấn đề, anh rất thoải mái.
Giờ rảnh anh thường đưa con đi chơi hoặc ở nhà chơi cùng con. 2 đứa nhà tôi đứa nào cũng quấn bố như sam. Những tưởng cuộc sống như vậy đã là hạnh phúc, ai ngờ đâu kẻ thứ 3 chui ra phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi trong đúng 1 đêm định mệnh.
Hôm đó chồng tôi có nói phải về muộn vì còn đi tụ tập với đám bạn học hồi cấp 3 của anh. Tôi biết tất cả những người đó nên đồng ý để chồng đi. Có điều tôi quên chưa hỏi anh cái câu mà mình thường mỗi lần chồng nhậu nhẹt: “Có vợ của ai đi cùng không?”
Bình thường nếu có vợ của ai đó trong nhóm đi cùng thì tôi sẽ yên tâm hơn vì ít ra còn có phụ nữ giám sát. Nếu không ai đi cùng thì tôi là người trực tiếp sẽ đi cùng chồng.
Hôm đó không hiểu thế nào mà tôi quên không hỏi rõ điều ấy. Kết quả chồng tôi đi cả đêm không về. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm yêu nhau và 4 năm cưới nhau chồng tôi làm như thế: Đi qua đêm còn tắt hết nguồn điện thoại không liên lạc được.
Trước đó khoảng hơn 12h đêm tôi có gọi cho chồng nhưng anh không nghe máy. Bấm máy gọi cho bạn anh thì anh ta bảo:
“Thắng ra ngoài đi vệ sinh rồi em, yên tâm không phải lo gì đâu”
“Nay có vợ của ai đi cùng không anh? Vợ anh đi cùng không?”
“Không nhưng có người yêu với bạn của thằng Hùng nữa”.
Em không quen Hùng lắm cũng không biết người yêu anh ta là ai, nhưng lòng thấy an tâm phần nào vì nghĩ: Người yêu của bạn cũng được rồi, còn hơn không có ai đi cùng rồi các ông ấy say xỉn lại được đà gái gú.
Cuối cùng cả đêm đó chồng không về, tận 6h sáng anh mới mò về nhà, thấy tôi chồng chỉ bảo:
“Qua chúng nó say xỉn quá, anh nằm đấy ngủ quên khi nào không biết. Điện thoại hết pin nên cũng chẳng gọi về cho em nữa”.
Xong anh lên giường đi ngủ. Cảm thấy có điều gì đó bất an qua câu nói của chồng, tôi lén lấy điện thoại của anh ra kiểm tra xem sao. Điện thoại vẫn còn 15% pin không thể tự sập nguồn được. Trong zalo lại có tin nhắn lạ của một cô gái gửi cho chồng vào đêm hôm qua:
“Anh ơi, sang phòng bên mình nói chuyện nhé, ở đây ồn ào quá em chẳng nghe thấy gì. Nói chuyện cũng không tiện. Em sang trước chờ anh”.
Điều tra mãi cuối cùng tôi biết được đó là số của 1 trong những đứa bạn gái tối ấy đi cùng Hùng (bạn của chồng tôi). Nó biết chồng tôi có vợ con rồi nhưng vẫn thả bả tà lưa. Khi đã đủ bằng chứng thì chồng tôi khai nhận:
“Lúc ấy anh đang ngà ngà say thì cô ta nhắn tin gạ sang phòng bên nói chuyện. Anh mất cảnh giác lên đi theo xem cô ta táo tợn đến đâu. Cuối cùng do say quá nên anh không kìm nén được, bọn anh đã…. Anh xin lỗi em, anh biết lỗi rồi”.
Chỉ một chút chểnh mảng mà tôi mất chồng, chồng mất đi sự tôn trọng của vợ. Tôi cũng nói thẳng cho anh biết: "Nhậu nhẹt say xỉn anh còn đổ cho lũ bạn tệ thì được. Nhưng lao sang phòng khác ôm gái là lỗi của chỉ một mình anh'.
Thật sự tôi hận chồng 1 thì hận ả khốn kia 10. Tôi quyết tìm đến tận nhà cô ta nói chuyện cho rõ ràng.
Hôm đến có bố mẹ và anh trai ả ở nhà. Đứng trước ngần ấy người tôi chỉ thẳng tay vào mặt ả bảo: “Đi tụ tập say xỉn là lỗi của chồng tao, nhưng rủ sang phòng khác abc là lỗi của mày. Mày làm vấy bẩn lên hạnh phúc gia đình tao để xem rồi sau này mày có hạnh phúc được không?”.
Bố mẹ cô ả biết chuyện xin lỗi tôi rối rít, ông anh trai thì xấu hổ quá, mặt tái đi. Cô ả kia cũng lí nhí: “Em xin lỗi chị, hôm đó tại em cũng có chút men nên mới không kiểm soát được. Mong chị tha thứ cho em. Em nhất định sẽ không bao giờ dám làm thế nữa”.
Tôi đi về mà lòng ngổn ngang suy nghĩ, không biết nên tha thứ cho chồng hay ly hôn? Lòng tôi đau quá, tôi không biết mình nên làm gì lúc này?.