Ngày nào cũng bồi bổ cho chồng ngoại tình bát yến mát lạnh. Sau 1 tháng, 'họa mi' bỗng dưng ngừng hót
Tôi có nhiều người bạn, cứ hễ thấy chồng ngoại tình là nhảy cẫng lên. Nào là tìm cách để trừng trị bồ, rồi vội vã tân trang nhan sắc hòng cứu vớt hôn nhân. Tôi nói thật, đàn ông ấy mà, đã ngoại tình thì chỉ có vứt. Cái thứ ấy, tội gì phải níu kéo cho nặng đũng quần?
Riêng tôi, ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã bảo với chồng:
“Em nói cho anh biết. Nếu anh mà ngoại tình thì đừng có trách em”.
Bởi lẽ cái tính của tôi một khi chồng ngoại tình, hoặc là tôi cho đi luôn, hoặc là tôi phải trả thù. Nói gì thì nói, mình bị phản bội thì ít nhất chồng cũng phải nếm trải chút cay đắng. Chứ còn xin lỗi rồi thề thốt, như thế là nhẹ quá.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình cũng mới đây thôi. Đúng hôm tôi đang đi đánh ghen với đứa bạn chứ. Đang rình mò đôi kia vào nhà nghỉ thì bạn tôi giật áo:
“Này, mày nhìn xem có phải chồng mày không? Sao tao thấy cái dáng giống thế”.
Giật mình quay lại, tôi nhận ra đúng thật lão chồng nhà mình rồi. Để chắc ăn, tôi lân la đến gần đó rồi nhìn biển số xe. Thấy cái đuôi 668, tôi chắc chắn đó là anh, không lẫn vào đâu được. Nhưng khi ấy tôi vẫn đủ bình tĩnh, tạm gác lại đã, chồng mà ngoại tình thì mình phải bắt lão trả cái giá thật đau, như thế mới bõ.
Hôm đó về nhà, tôi vẫn cơm nước tươm tất, còn ngọt ngào với chồng hơn hẳn ngày thường. Đến đêm, tôi mặc chiếc váy ngủ rồi giả bộ khều chồng:
“Anh, nhìn em mặc váy này có đẹp không”.
Chồng tôi chẳng buồn quay lại, vì buổi chiều vừa phục vụ ả kia nên đêm về mới bỏ bê vợ mà. Lão còn bảo:
“Thôi, anh xin em. Tắt điện đi cho anh còn ngủ. Cả ngày đi làm mệt mỏi lắm rồi, về còn bị vợ hành thì lấy đâu ra sức”.
Lúc ấy, tôi nghĩ bụng:
“Tôi chỉ thử anh thôi. Tôi biết tỏng chuyện anh ngoại tình rồi. Cứ chờ đấy”.
Lúc đầu tôi định sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Nhưng mà đột nhiên một hôm, đứa lớn nhà tôi về nhà mà mặt buồn rũ rượi. Thấy lạ, tôi mới hỏi:
“Sao thế con. Ở trường có chuyện gì à”.
“Bạn Linh Chi chuyển đến nơi khác rồi mẹ ạ”.
“Sao tự nhiên bạn ấy lại chuyển, con có biết không? Có thể bạn ấy được đến một môi trường tốt hơn, con phải vui cho bạn ấy nhé”.
Con gái tôi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không phải, bố mẹ bạn Linh Chi bỏ nhau. Giờ bạn ấy theo mẹ về quê. Hôm nay cả lớp chia tay bạn ấy, ai cũng khóc mẹ ạ. Con nhớ bạn ấy lắm”.
Nghe con nói, tôi chột dạ. Nghĩ cảnh vợ chồng bỏ nhau, con cái thiếu thốn tình cảm, tôi không tài nào viết lá đơn ly hôn được. Nhưng mà chồng tôi cứ thế tiếp diễn chuyện ngoại tình. Chồng đi với gái rồi về bỏ bê vợ, có cho tôi cũng chẳng cần nữa.
Ngày hôm sau, tôi gọi điện ngay cho đứa bạn ở trên miền núi, nhờ mua giúp mấy lạng cao trăn. Lúc tôi hỏi mua, nó còn gặng hỏi mãi.
Lấy được cao trăn, tôi bỏ ra vài triệu mua tổ yến cho chồng ăn. Tuần nào cũng thế, tôi cứ đều đặn nấu cho chồng với lý do tẩm bổ. Nghĩ có sức để đi hầu gái, chồng tôi ăn lấy ăn để. Lão còn vừa húp vừa khen:
"Anh lên công ty, bảo được vợ nấu yến cho ăn mà mấy ông ấy cứ xuýt xoa. Mà công nhận em nấu ngon thật".
"Nếu thấy ngon thì anh cứ ăn đi, bõ công em dậy sớm nấu cho anh".
Tôi nói thật, đừng ai bảo tôi quá đáng nhé. Để đưa ra được cái quyết định đó, tôi cũng trằn trọc suốt đêm. Ai chẳng muốn vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng chẳng may vớ phải người trăng hoa, bội bạc, tôi đành phải dùng cái kế ấy thôi.
Lại nhắc đến chuyện mấy lạng yến của tôi. Từ dạo tôi nấu yến cho ăn, tần suất lão đi gặp bồ cứ thưa thớt dần. Thay vào đó, lão tìm đến bác sĩ mọi người ạ. Không biết bác sĩ bảo sao, chứ tôi thấy họa mi của chồng sắp ngừng hót rồi đó.
Đợt này tôi thấy lão chồng có vẻ bỏ hẳn người tình rồi. Biết không đáp ứng được cho vợ, lão ra điều quan tâm vợ con ghê lắm. Tôi nghĩ rồi, số tôi gặp phải người chồng như vậy xem như lỡ dở, tôi cũng chẳng phải người ham hố nên cố sống với người đàn ông này thôi.
Tất cả để con tôi được sống một tuổi thơ có đầy đủ bố mẹ mọi người ạ. Mà giờ tôi cũng thanh thản lắm, chẳng thấy buồn phiền gì. Ai hóng công thức nấu yến cao trăn của tôi không, hôm nào rảnh tôi chia sẻ cho nhé.