Chào các mom,

Em mới chỉ về làm dâu nhà chồng được 5 tháng nay thôi ạ. Mặc dù rất cố gắng thể hiện mình là vợ đảm dâu hiền nhưng em vẫn bị bố mẹ chồng chê bai vì không làm vừa được lòng họ.

Nhà chồng em chỉ có bố mẹ chồng với vợ chồng em và đứa em trai chồng. Em trai chồng đang học năm nhất đại học nên còn trẻ con, vô lo vô nghĩ em không nói tới nhiều. Bố mẹ chồng em cũng vẫn đi làm. Mẹ chồng em là công nhân một xưởng dệt gần nhà. Bố chồng em lái xe ôm đầu ngõ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Hàng ngày cả nhà đều dậy sớm, em với mẹ chồng nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Sau đó, mọi người đều ra khỏi nhà đi làm và đi học. Tận tối thì cả nhà mới về. Em với mẹ chồng lại nấu cơm tối. Cuối tuần thì cả nhà dọn dẹp, đi chợ nấu nướng hoặc em tranh thủ về nhà ngoại chơi.

Nói chung cuộc sống ở nhà chồng như vậy với em cũng khá thoải mái. Bố mẹ chồng em cũng xuề xòa, không kỹ tính nhiều trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ riêng khoản thờ cúng gia tiên là nhà anh để ý kỹ để chu toàn nhất.

Trước kia khi em chưa về làm dâu thì mọi việc thờ cúng trong nhà do mẹ anh chuẩn bị hết. Ngoài rằm, mùng 1 và các ngày lễ lớn mẹ chồng em chuẩn bị hương hoa, oản quả cũng như xôi giò thì các ngày cuối tuần, bà cũng rất hay đi chợ mua hoa tươi và quả tươi về thắp hương. Nói chung trên bàn thờ nhà chồng lúc nào cũng có hoa tươi. Nếu cắm hoa vài 3 ngày bị héo là mẹ chồng em lại mua hoa khác về thay ngay. Nhìn bàn thờ lúc nào cũng sạch sẽ, có hoa quả tươi nên rất ấm cúng.

Từ ngày em về làm dâu, bố mẹ chồng cũng gọi vợ chồng em vào bảo rằng, dù bây giờ 2 tụi em còn trẻ, họ chưa lo thờ cúng gì vì họ vẫn làm được. Song những rằm, mùng 1 thì con dâu đi mua hoa quả thắp hương gia tiên, thổ công cho quen dần. Em cũng gật đầu vâng dạ.

Cứ thế, ngày mùng 1 hoặc ngày rằm hàng tháng em bắt đầu mua hoa tươi và trái cây về thắp hương. Vài ngày đầu, bố mẹ chồng nhìn thấy vậy nên rất vui. Song khi em vì công việc hoặc lười mà quên mất ngày rằm, mùng 1 không đi mua đồ về thắp hương là bố mẹ chồng khó chịu ra mặt.

Như sáng nay là mùng 1 tháng 8 âm lịch. Vì ngủ cố nên em ngủ đến 8h mới dậy và vội đi làm ngay. Em không nhớ nay là mùng 1 nên không đi mua đồ thắp hương do tính em hay quên. Chuyện chỉ có vậy mà mẹ chồng em gọi vào nói om cả lên. Bà bảo em cả tháng có 1 cái rằm và mùng 1 mà quá lười. Rồi bảo em rằng làm dâu mà không có tâm thành như này thì đúng là không có tâm và có phúc cho con cháu về sau rồi.

Thật sự khi còn ở nhà, mọi việc thờ cúng trong gia đình chỉ có bố mẹ em đảm nhiệm. Giờ làm dâu, bố mẹ chồng còn khỏe mà cứ bắt dâu phải thắp hương thờ cúng là sao? Đã vậy còn nói em không có tâm này nọ nữa. Nói trắng ra, trách nhiệm thờ cúng tổ tiên vẫn phải là bố mẹ chồng em chứ vì họ vẫn còn trẻ đúng không ạ. Đến khi nào họ già đi thì lúc ấy mới đến vợ chồng em lo và có quyền trách cứ em được.

Suy nghĩ như vậy em cũng nói thẳng cho bố mẹ chồng biết. Nhưng mẹ chồng em vẫn khẳng định đó không phải việc lớn. Song đi làm dâu có rất nhiều thứ phải để ý. Họ bảo em có thể lấy nhiều lý do nhưng nếu chịu để ý thì sẽ không quên việc mua bán đâu. Ở chung chỉ cần đến ngày lễ thì mua ít hoa quả, ít lễ lòng thành thắp hương cho tổ tiên là được. Họ có mua thêm hay không là việc của họ. Họ bảo em cứ làm tròn bổn phận của em đi đã.

Em thật bực mình quá đi. Em đã làm gì sai cơ chứ mà bị nói thẳng mặt như vậy?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet