Chuyện mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở của nhiều gia đình.Gia đình có ấm êm thì mọi công việc mới thuận lợi đó là câu nói mà chồng mình hay nói với mình.Mình nghĩ cũng đúng, khi công việc chồng nhiều áp lực lại thêm việc khó xử giữa mẹ và vợ thì cũng thật khó.Chính vì vậy mình luôn cố gắng để hiểu và chia sẻ cùng mẹ chồng mình,mẹ chồng mình vẻ bên ngoài thì rất khó tính nhưng bên trong con người mẹ là sự quan tâm ân cần.
Mình nhớ lần đó khi mới về làm dâu nhà mẹ, mình có mua tặng mẹ bộ quần áo mà mẹ mắng và bắt đi trả lại.Mình khóc lóc kể với chồng, chồng chỉ an ủi động viên chứ không biết nên làm gì.Sáng hôm sau vợ chồng mình đi làm sớm hơn mọi hôm thì gặp mẹ đang đi chợ về.Mẹ có vẻ rất vui và đang nói chuyện với các bà hàng xóm.Mình vô tình nghe được câu chuyện và cũng thầm cảm ơn ông trời đã để mình nghe thấy .Mẹ rất thích bộ quần áo mình tặng nhưng vì lo cho mình vì mình đang học cao học rất tốn kém.
Kể từ ngày đó mẹ con mình hiểu nhau hơn, mẹ cũng chia sẻ với mình nhiều hơn.Tuy có đôi lúc sự khác biệt giữa hai thế hệ nên quan điểm của mình và mẹ có nhiều điểm khác nhau nhưng mẹ con mình luôn nhường nhịn để tìm ra điểm chung.Sống gần nửa đời người bên mẹ mình luôn thầm cảm ơn sự hy sinh , quan tâm chăm sóc của mẹ đối với mình.Mong mẹ sống lâu trăm tuổi để cùng mình san sẻ yêu thương.

