Lâu nay tôi thấy nhiều chị em bàn luận về chuyện ông bà nội phải trông cháu giúp để các con yên tâm đi làm. Nhiều người thì bảo, sinh con ra thì phải tự nuôi con, bố mẹ đã nuôi mình lớn khôn là họ hết trách nhiệm. Tuy nhiên cũng là người con dâu, tôi không đồng tình với điều này.
Tôi về nhà chồng làm dâu đã chục năm nay. Do không sống chung với bố mẹ chồng nên tôi cực ít va chạm với họ.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Mẹ chồng tôi dù là mẹ chồng quê thật thà, chất phác nhưng thẳng thắn lắm. Chẳng có chuyện gì là bà không gọi lên kể cho con dâu nghe, nào là hôm nay đi chợ gặp ai, thấy cái gì hay đến chuyện bà đang buồn con gái....
Nói chung để có được mối quan hệ thân thiết đó, ngay từ khi về nhà chồng, tôi luôn tự dặn lòng mình phải sống bằng tấm lòng, đối đãi với bà chẳng khác gì mẹ ruột, coi việc nhà chồng như việc nhà mình. Và tất nhiên tôi không thể làm tốt điều này nếu mẹ chồng không mở lòng và là trợ thủ đắc lực cho tôi.
Vì có mối quan hệ tốt như vậy nên tôi nghĩ sau khi sinh con, mẹ chồng đương nhiên sẽ phải lên thành phố ở với con dâu để trông giúp cháu nội. Thế nhưng trái với những gì tôi nghĩ, bà lại một mực từ chối.
Bà chỉ lên chăm 1 tháng ở cữ rồi nằng nặc đòi về quê để đi làm vì bảo không quen ở trên này. Khi tôi đến ngày đi làm, bà gọi lên hỏi thẳng:
“Ít bữa nữa con đi làm lại rồi, đã tìm được ai trông cháu cho chưa? Nếu chưa tìm được ai thì vợ chồng phải tự bàn nhau xin nghỉ việc thêm thời gian nữa mà trông con”.
Thấy mẹ chồng không có ý định lên trông cháu, tôi cũng ra sức chèo kéo:
“Cháu còn nhỏ quá, hay là bà nội thu xếp lên trên này giúp con khoảng 1 năm. Cháu cứng cáp hơn thì con thuê giúp việc hay đi gửi trẻ”.
Nghe con dâu nói vậy, mẹ chồng vẫn kiên quyết:
“Con tụi bay thì tụi bay phải tự lo, mẹ chỉ hỗ trợ cho vợ chồng con mỗi tháng 3 triệu để có thuê giúp việc chứ trông cháu thì không”.
Thấy mẹ chồng dứt khoát từ chối tôi vừa đùa vừa thật:
“Mẹ bảo chỉ cho tiền chứ không bế cháu, vậy sau này bà ốm, vợ chồng con cũng chỉ cần biếu tiền chứ việc gì phải mất công mất sức chăm đúng không ạ?”
Tôi nói vậy có gì là sai mà mẹ chồng cứ bảo tôi ghê gớm, ăn nói hỗn láo, dám dằn mặt nhà chồng. Từ hôm đó bà thái độ với tôi không thân thiết như trước nữa.
Với tôi quan hệ nào cũng vậy, có đi phải có lại. Mẹ chồng yêu thương con dâu thì chả có lý gì tôi nói xấu bà cả. Ông bà cứ hết lòng hết sức trông cháu, chăm cháu thì đương nhiên bố mẹ nó phải có trách nhiệm lại với ông bà, phải không mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn internet

