Bất kể với ai, lần ra mắt đầu tiên với nhà chồng cũng đều quan trọng và xuất hiện tâm lí hồi hộp, lo lắng như nhau.

Cặp mẹ chồng Trần Thị Thanh Nhàn (63 tuổi, đã về hưu và hiện làm tổ trưởng tổ dân phố) và con dâu Lâm Hoài Thu Thủy (40 tuổi) xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu đã chia sẻ câu chuyện trong lần đầu mẹ con gặp mặt, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Bà Nhàn kể ấn tượng đầu tiên về con dâu là gái quê nhìn cũng xinh xắn, hiền lành, trắng trẻo. Sau khi uống nước, chị Thủy biết thu xếp cốc chén nên bà đánh giá là người có ý tứ.

Chị Thủy nhớ lại cuộc nói chuyện đầu tiên với mẹ chồng: “Lúc đó, vừa chào mẹ thì bà nói liền: Hôm nay có biết là ngày làm việc không mà tới đây? Mình lúng túng quá chỉ biết nói: Hôm nay con được nghỉ nên anh Dũng chở con tới nhà thăm cô. Cô có khỏe không? Mẹ không trả lời mà lại nói: Đúng rồi! Anh Dũng nhà này nhiều bạn lắm. Cô cũng đang muốn kiếm dâu”.

hình ảnh

Bà Nhàn cho biết bà là người thẳng tính, có sao nói vậy nên ngay khi gặp con dâu tương lai bà đã thông báo: “Con dâu nhà này không có cần gì nhiều, không cần đi làm, chỉ cần ở nhà với ba mẹ chồng, lo việc cho chồng con, gia đình” đã khiến Thủy vô cùng lo sợ mà mãi sau này bà Nhàn mới giải thích, bà hỏi như vậy là muốn thử thách con dâu tương lai.

18 năm làm dâu gia đình gốc Bắc với nhiều khác biệt về văn hóa, lối sống khiến chị Thủy áp lực. Chị lo lắng nên rất ít khi chia sẻ với mẹ chồng. Chị chinh phục mẹ chồng bằng sự gọn gàng, ngăn nắp và chịu thương chịu khó.

Họ cũng có những lần mâu thuẫn trong việc chăm sóc con, cháu. Chị Thủy kể: “Một lần, tôi ốm mệt, các con nghịch phá nên tôi giận, cầm roi dọa thì con la lớn, khiến ông bà chạy lên. Bà nói một câu: “Cô có quyền gì mà đánh cháu tôi?””.

Thủy bật khóc nhớ về chuyện lúc ấy: “Tôi biết bà nóng ruột, thương cháu nhưng tôi nghĩ, ít ra trong gia đình cũng cho tôi cái quyền để dạy con. Bình thường, trong nhà ai nói gì, tôi nghe hết vì tôi không làm ra tiền, chỉ lo việc nhà thôi. Những gì mà mẹ vui, chồng con vui là tôi vui hết”.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ Vietnamnet

Ngoài ra, bà Nhàn cũng rất kỹ tính trong chuyện bếp núc. Bà yêu cầu con dâu nấu ăn phải tính toán để vừa đủ, không được phung phí thức ăn vì bà không cho phép cả nhà ăn lại đồ ăn cũ.

Nhưng rồi có một kỷ niệm đã khiến mẹ con họ xích lại gần nhau hơn đó là thời điểm bà Nhàn bị bệnh. Hai em chồng bận làm nên không chăm sóc được, chỉ có chị Thủy trực liên tục trong bệnh viện. Bà Nhàn phải thừa nhận con dâu: “Chăm mẹ rất chu đáo, chỉ lo mẹ có vấn đề gì”. Từ đó hai mẹ con mới nói chuyện, gần gũi nhau nhiều hơn. 

Hiện, họ đã ở riêng nhưng mẹ chồng – nàng dâu vẫn thường rủ nhau đi chăm sóc sắc đẹp. Bà Nhàn kể: “Thủy không biết đi xe nên thường bảo mẹ: Có chỗ spa này, con đăng ký, 2 mẹ con mình đi nha” là tôi lại sang đón 2 mẹ con cùng đi”.

Cuối chương trình, bà nhắn con dâu: “Con hoàn hảo rồi. Mẹ chỉ muốn con mở lòng thêm với mẹ một chút nữa để mẹ con hiểu nhau hơn và cả nhà được vui vẻ”.

Thế mới thấy không phải mẹ chồng – nàng dâu nào cũng hiểu và yêu thương nhau ngay từ đầu. Nếu bạn đang có một mối quan hệ với mẹ chồng chưa tốt, chưa gần gũi thì cũng đừng vội nản lòng. Chỉ cần bạn sống chân thành và quan tâm mẹ chồng thì thời gian sẽ chứng minh và thay đổi tất cả. Giống như cái kết đẹp trong câu chuyện của mẹ con bà Nhàn trên đây.

Nguồn: Vietnamnet