Người yêu cũ của chồng đúng là 1 thứ gì đó rất hãm đúng không mọi người? Em không thích nói kiểu vơ đũa cả nắm thế này đâu vì mình cũng từng là người cũ của 1 ai đó. Nhưng thấy người ta lấy vợ/chồng rồi thì cũng tự biết ngại mà tránh đi chứ. Đằng này lại còn nhắn tin yêu thương với cả tri kỉ nhìn mà phát ghét lên được.


Chồng em là người có vẻ ngoài đẹp mã, cao m8 lại còn da trắng, lông mi dài. Trong khi em lại đen nhẻm, người bé tẹo như quả trứng vịt khiến mọi người ai cũng lắc đầu vì sự chênh lệch này. Trước cưới thì lo mất người yêu, cưới nhau về thì sợ mất chồng, nhiều lúc em cũng đến khổ tự hỏi ngày trước mình ham trai đẹp làm cái quái gì chứ.


Công việc của anh di chuyển thường xuyên, nay lên huyện mai xuống xã, lại cũng hay tiếp khách và tiếp xúc với phái nữ. Vì vậy mà danh bạ của anh lúc nào cũng dày đặc tên phụ nữ các thể loại.


Em thì chẳng phải công nhân viên chức gì mà chỉ có 1 cái ki-ốt buôn bán lặt vặt trước nhà để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Ban đầu em cũng đi làm nhưng sau thấy tiền lương để thuê người giúp việc ngốn hết sạch nên thôi ở nhà cho xong.


Mọi người thấy vậy ai cũng bảo em phải quản chặt chồng không thì lão ấy có mà nhân tình trải dài khắp Bắc Nam. Nói thật lão muốn thì chả cần em cấm, mà em có cấm cũng chả nổi nhưng em cũng tin chồng lắm.


Vì mật khẩu face với điện thoại của chồng, em đều biết hết mà nên muốn kiểm tra lúc nào chẳng được. Chứ tính chất nghề nghiệp của chồng như thế thì ghen có mà ly dị sớm.


Thế rồi tình cờ 1 hôm em nhìn thấy máy của chồng nhảy liên tục tin nhắn liền mở khóa xem thì thấy anh nhận được 1 loạt tin nhắn thả thính của đứa con gái nào đó. Cô ta gửi tin cho chồng em nội dung mùi mẫn lắm các chị ạ.


Nào là: “Em thương anh nhiều thế nào anh không hiểu đâu”. Rồi thì “Kể cả anh có vợ, em cũng vẫn thương anh như thế. Anh với em như tri kỉ của nhau vậy. Em không đòi hỏi anh phải cho em danh phận, chỉ cần luôn quan tâm em như thế là được. Cuộc đời em khổ sở lắm rồi”.


Ôi giời càng đọc càng muốn lộn mề nên em lấy số đó tìm trên facebook thì thấy cô ta có 1 đứa con, nhỏ hơn chồng 4 tuổi, khá đẹp. Em điên tiết cầm dí vô mặt chồng hỏi thẳng:


“Con nào đây? Gớm nhỉ? Tri kỉ với chả danh phận. Tiểu tam hay tiểu nhỉ, khai mau”. Chồng em nhìn thấy cũng bối rỗi nhưng không nói gì cả chỉ bảo khách hàng. Khách hàng quái gì mà có kiểu như thế, em nói em không tin.


“Nhà người ta hoàn cảnh nên anh cũng trò chuyện qua qua để lấy tình cảm thôi chứ em bảo làm nghề này nói lời đầu môi chót lưỡi thì ai tin. Chứ anh mà bồ bịch thì đã chẳng…”.


“Thôi đi, trước giờ anh thiếu gì khách nữ mà bày đặt lấy tình cảm. Không phải nói dối. 1 là khai thật, 2 là em sẽ xuống tận nơi để trò chuyện với người phụ nữ đó đấy anh tin không?”.


Lão nghe thấy thế hốt hoảng thú nhận là bị thích và đang tìm cách rút êm nhưng con bé kia cứ níu rồi thấy tội nên không dám nói thẳng này nọ. Em điên tiết cầm máy nhắn lại “Muốn tìm tri kỷ thì tìm người chưa vợ nha em. Chồng chị còn phải nuôi con nữa”.


Chồng em cứ tấm tắc kêu vợ cao tay mà em đang chờ xem cô ta nhắn trả lời thế nào thì thấy im tịt. Mấy bữa nay em kiểm tra chồng thường xuyên để xem anh có làm gì mờ ám không mọi người ạ nhưng không thấy. Ả kia cũng chẳng dám ho he gì thêm.