Chán con dâu nhà tôi quá mọi người ạ. Người ta đi đẻ ai mà chẳng như ai, cũng đau cũng đủ các kiểu còn chịu đựng được để con ra đời một cách tự nhiên nhất. Vậy mà con dâu tôi làm cứ như thể nó sắp chết đến nơi.

Con trai tôi lấy vợ 3 năm, con vợ nó yếu nên lấy về bị sảy thai một lần. Nó có bầu lần 2 mới giữ được. Người ta chửa khỏe mạnh mà nó thì õng à õng ẹo, giữ như giữ trứng sợ rơi vỡ vậy, lại còn nghén ngẩm suốt ngày kêu ca chẳng ăn được gì. Từ lúc nó chửa việc nhà việc cửa lười hẳn, ngủ thì 7-8 h sáng mới dậy, mặc đồ đi làm luôn. Chiều về lúc nào mặt cũng nhăn nhó, không đau lưng thì đau đầu, chẳng bao giờ thấy nó khỏe cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhà ông bà thông gia cũng không phải có điều kiện lắm, thậm chí còn hoàn cảnh hơn bên này thế mà con gái lại giở chứng tiểu thư, chẳng biết họ dạy con kiểu gì. Trước kia tôi làm dâu cũng chửa đẻ mà sáng vẫn phải dậy nấu đồ ăn phục vụ bố mẹ chồng. Chửa vượt mặt, sắp đẻ vẫn ra đồng làm việc là chuyện bình thường. Đằng này giờ bọn trẻ sướng thật, có rửa mỗi cái bát, nấu cơm thôi cũng không xong.

Hồi vợ chồng nó bàn chuyện đẻ thường hay đẻ mổ, tôi nghe thấy nên bảo luôn:

“Đẻ tự nhiên cho cháu nó khỏe mạnh, cứng cáp, đang bình thường mổ làm gì phí tiền”.

Nó cũng xị mặt nhưng không cãi câu nào. Hôm đi đẻ vào viện vừa thấy những người khác ôm bụng đau đớn, khóc lóc con dâu tôi khóc đòi chồng:

“Cho em mổ đi anh”.

Vào khám bác sỹ bảo mở 5 phân rồi, cố gắng đi lại một lúc là sinh thôi. Thế mà nó cứ bò lê bò lết ra sàn nhà, kêu gào đủ kiểu còn đấm cả thằng con tôi thùm thụp như đánh kẻ thù ấy. Tôi thấy chẳng vào mắt tí nào nhưng vì nó đang đau đẻ nên thôi không nói làm gì.

Đến khi con dâu lên bàn đẻ một lúc lâu chẳng rặn được, bác sỹ ra thông báo cho gia đình sản phụ có dấu hiệu kiệt sức, cạn ối nên phải chuyển mổ cấp cứu. Con trai tôi đành phải ký giấy mổ cho vợ nó lại tốn thêm cả chục triệu chi phí. Nghĩ bực mình, đàn bà con gái mà kém cỏi, có mỗi chuyện đẻ thôi cũng không làm được, cuối cùng vẫn phải mổ. Tôi thì chẳng trách nó đâu nhưng mà thấy có vẻ tiểu thư quá, không biết thương chồng, tiết kiệm cho chồng gì cả. Vợ như thế này lại khổ con trai tôi chứ khổ ai.

Con dâu đẻ cũng được gần 1 tháng rồi, người ta sinh thường khỏe nhanh, con cứng cáp, 20 ngày có thể xuống bếp làm đủ thứ việc rồi. Đằng này con dâu tôi đẻ mổ, giờ cứ nằm lì ở trên phòng để mẹ chồng cơm bưng nước rót thôi, sướng thế không biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet