Chồng lương 3 triệu nhưng tinh tướng có đất bố mẹ cho nên bắt vợ tự lo tiền mà xây nhà
Chồng các chị lương hàng tháng được bao nhiêu? Chồng em đây lương 3 triệu/tháng thôi mà lúc nào lão ấy cũng hãnh diện như thế là đủ rồi, tốt rồi, còn hơn nhiều thằng khác đã không làm đồng nào rồi còn lấy tiền ở nhà mang đi.
Chồng em làm shipper, nếu chăm chỉ cày cuốc thì cũng được khá tiền chứ không phải ít đâu, nhất là mấy dịp lễ tết này, chăm chỉ là kiếm lắm. Nhưng không, lão chỉ làm nhàng nhàng, ngày vài đơn xong chơi dài ra. Tháng tính ra được khoảng 3 triệu, cả nhà ăn sáng không đủ.
Lão nhà em thì hiền lành, thật thà, chưa bao giờ chửi bới vợ con câu nào. Thế nhưng ngược lại, lão chẳng có chí hướng gì. Làm không đủ ăn nhưng không bao giờ thấy lão lo lắng sốt ruột gì. Mọi áp lực đổ hết lên đầu em.
Hồi quen nhau, anh rất ít khi nhậu nhẹt bạn bè. Thế mà nay về lại thêm cái tật nhậu thâu đêm và ham chơi game nữa. Vợ bán hàng online ngồi mòn mỏi chốt đơn rồi chạy quảng cáo thì chồng chỉ cắm mặt vào chơi game, nhờ trông con cũng khó khăn, không tới nơi tới chốn.
Lúc nào khá khẩm hơn, không chơi game thì lão lại lôi đàn ghita ra ngồi gẩy và hát nghêu ngao. Vợ bận sấp mặt nhưng tí tí lại quay ra hỏi:
“Vợ thấy anh chơi bài này được không? Vợ thích ăn chơi bài nào để anh đánh cho em nghe…”
“Tôi chỉ thích chơi bài ca làm thế nào để có nhiều tiền thôi. Ông rảnh quá không có việc gì làm thì đi nấu cơm đi cho tôi nhờ…”.
Vợ chồng em vẫn thường nói với nhau kiểu như vậy. Nhiều khi em nghĩ bụng: Hay lão ấy bị hâm luôn rồi cũng nên. Người đâu mà thờ ơ quá thể với cuộc sống thế không biết.
Kinh tế trong nhà mình em cáng đáng hết, tiền bỉm sữa cho con tầm 6 triệu một tháng (EM toàn cho con dùng loại tốt nhất nên đừng mẹ nào thắc mắc sao bỉm sữa thôi mà nhiều thế). Chưa kể tiền ăn uống sinh hoạt và thuê nhà tiết kiệm lắm cũng hết tầm 10 triệu nữa.
Rồi có những tháng phát sinh thêm hỏi thăm, hiếu hỷ nữa là đi đứt thêm vài củ nữa là bình thường. Trong khi vợ chồng còn đang đi thuê nhà trọ hàng tháng. Nhà em có đất rồi nhưng chưa có tiền xây nhà. Đất là bên nội cho từ hồi cưới nhau cơ, mà mấy năm rồi vẫn chưa tích được tiền để xây nhà mới nhục chứ.
Vậy mà lão chồng em cứ thong dong tự tại, còn bảo: “Ở nhà thuê cũng tốt mà, có sao đâu, càng được chuyển nhà mới bất cứ lúc nào”. Chưa kể tháng sau em tính gửi con đi nhà trẻ chắc mất khoảng 3 triệu tiền học nữa. Tháng nào cũng phải căng đầu ra để kiếm tiền, thời gian nghỉ ngơi không có, thật sự em thấy cuộc sống quá áp lực, có chồng mà chẳng nhờ vả được gì.
Bạn em nó cứ bảo: “Tại mày giỏi quá rồi nên chồng nó mới ỉ lại không thèm đi làm. Mình cứ ngồi ì ở nhà không làm nữa, cho con chết đói khóc ngằn ngặt, cơm không có thịt mà ăn chỉ toàn rau…làm thế xem 1 tháng nó có sợ phải bò ra ngoài kiếm tiền không”.
Nó nói thì cũng đúng, nhưng em làm việc nó quen rồi, giờ bảo ngồi đó chờ chồng kiếm tiền về thì em lại không chịu nổi. Sợ nhất cái kiểu chồng được đà rảnh quá không có việc làm lại sinh ra tật gái gú, nhậu nhẹt thì chết.
Phụ nữ mà giỏi quá, giỏi hơn cả phần của chồng cũng khổ, khổ giống em đây này. Mà kiếm tiền ít, ở nhà ăn bám chồng thì bị khinh, sống nơm nớp sợ người khác nó cướp mất. Đúng là cuộc đời ngang trái quá mà.
Sắp Tết rồi còn bao nhiêu thứ tiền phải tiêu, nghĩ đến mà rùng mình. Hôm trước em tức quá mới bảo:
“Anh không đi làm đi, ở suốt ngày ở nhà chơi bời lêu lổng. Tôi không kiếm được tiền cho anh ngồi không tiêu nữa đâu”.
Chả biết lão tự ái hay sao mà sồn sồn lên nói em tinh tướng, kiếm được tí tiền thì lên mặt dạy đời:
"Đừng tưởng kiếm được tí tiền là láo với chồng nhá. Việc nuôi con, xây nhà là việc của cô. Tôi có đất và giúp cô đẻ con là hết trách nhiệm rồi”.
Em hận lão từ hôm đó tới nay hai vợ chồng còn chưa nói chuyện với nhau câu nào đây, chán chẳng muốn nói. Chồng các chị thế nào ạ, có ngán ngẩm giống lão chồng em thế không.