Nhà các mom có bất đồng giữa con dâu và mẹ chồng trong việc nuôi con không? Nhà em mẹ chồng tuy dễ tính nhưng cũng nhiều chuyện lắm. Nhưng em cũng kiên trì nên tình trạng đó giữa mẹ con em đã hết rồi đấy, mừng cực luôn.


Đứa đầu đã vậy, còn đứa thứ 2, có thể là đứa thứ 3 nữa. Cứ bất đồng mà không giải quyết triệt để mẹ chồng con dâu cãi nhau triền miên thì stress kinh khủng.


Em nói thật, trước đây em khổ vì cái cách chăm cháu của mẹ chồng em. Chẳng biết bà nghe ở đâu mà cứ thích cho cháu uống sữa ngoài, bảo sữa ngoài tốt và nhiều chất hơn sữa mẹ. Bà còn chê sữa em hoi, cho bú con chậm lớn.


Bà bảo em: “Trước đây tao nuôi con làm gì có sữa công thức mà cho con uống, giàu lắm thì được lon sữa bò pha loãng uống dè thôi. Thế mà thằng nào cũng cao lớn như thổi. Bây giờ người ta sản xuất ra bao nhiêu sữa công thức tốt như thế thì không chịu mua về cho nó uống. Bú sữa mẹ thì có cái vẹo gì, nhạt thèo lèo, còn hôi nữa bao giờ mới lớn nhanh được”.


Bà nghĩ thế cũng chẳng có gì sai. Nhưng khoa học bây giờ chứng mình rồi, sữa mẹ là tốt nhất. Nhưng các bà các mẹ sao biết được điều này. Họ có thường xuyên xem tin tức báo đài đâu.


Em đành lên mạng tìm các thông tin chứng minh việc cho con bú bằng sữa mẹ là tốt nhất, vừa tìm bằng văn bản, vừa cho mẹ chồng xem video có nhân chứng cụ thể được phỏng vấn trực tiếp. Cứ tích cự vậy cho đến lúc bà bảo với em là: “Hóa ra sữa mẹ tốt thế cơ à, không có khái niệm sữa hoi với sữa thiếu chất à. Thế trước giờ mẹ toàn hiểu nhầm”.


Từ đó hôm nào bà cũng nấu bao nhiêu món ăn bổ cho em, ăn để về sữa nhiều chất hơn ấy. Bà bảo, thế trước giờ mẹ không biết, toàn coi thường sữa mẹ của con, dại thật.


Còn chuyện này nữa, lúc con em được 3 tháng cả ông bà nội cứ bắt em cho con uống nước. Ông bảo: “Không cho nó uống nước sợ thằng bé khát đấy, phải cho nó uống nước đi”.


Mẹ chồng thì nói: “Cho nó uống sữa xong thì phải cho uống nước lọc để tráng miệng nữa chứ. Cứ để vậy cặn sữa nó bám vào bị nấm lưỡi thì sao…”.


Thật sự là em khổ cực luôn, ứng xử không cẩn thận là gây mất hòa khí ngay. Trẻ con dưới 6 tháng tuổi thì cần gì phải bổ sung nước, uống sữa mẹ là cũng đủ nước rồi. Em thì hiểu như thế nhưng ông bà sao mà biết được.


Cuối cùng ông bà cứ ép quá em vâng dạ rồi để đấy. Em lựa lúc có sữa thừa con bú không hết thì em bỏ tủ qua đêm, sáng hôm sau nó tách sữa với nước thì em cầm ra cho ông bà xem. Em chỉ cho ông bà xem trong thành phần sữa mẹ có đủ nước và dưỡng chất cho con rồi nên chưa cần phải uống thêm nước. Thế là ông bà hiểu không bắt cho cháu uống nước nữa.


Rồi ông bà đòi cho con em ăn dặm sớm, em cũng áp dụng cách như thế. Lúc ngồi chơi uống nước em mới đọc mấy bài báo về tác hại ăn dặm, rồi ăn gia vị sớm hại thận trẻ nhỏ thế nào… Cuối cùng ông bà cũng hoàn toàn ok, và đồng ý với cách chăm con của em.


Nuôi con, tất nhiên sẽ phải đụng độ nhiều ý kiến trái chiều giữa bà nội và mẹ. Nhưng theo em chỉ cần biết chính xác và kiên trì giải thích, thuyết phục thì ông bà nghe theo ngay ấy mà. Cái cốt yếu nhất là đừng cãi, không bao giờ được cãi. Bực quá thì im lặng rồi lựa lúc nào đó ôn hòa hơn thì giải thích cặn kẽ, vừa hiệu quả cao lại chẳng mất lòng ai.