Thấy nhiều người vào nhóm kể rằng thương bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, em nghe cứ thấy thảo mai kiểu gì ấy. Em nói thật, với bố mẹ chồng cùng lắm mình cũng chỉ là quý mến, đối xử tốt biết điều với nhau thì sống thoải mái, hài hòa đôi bên coi như tránh va chạm. Còn lại thì là trách nhiệm phải làm không thể thoái thác đành chấp nhận chứ nói rằng coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ em nghĩ không có đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Quan điểm của em về làm dâu là thẳng tuột như vậy. Trước nay em thuộc diện nghĩ sao nói đó. Sau cưới để tránh va chạm nhiều với mẹ chồng, em xin ra ngoài ở riêng luôn. Ban đầu mẹ chồng em cũng phản đối kinh lắm nhưng em nói rõ ràng luôn:

“Vợ chồng con sẽ tự chủ động trong việc ăn ở. Nhà bố mẹ chật là 1 phần, quan trọng hơn con nghĩ mẹ con cứ tách nhau ra cho dễ sống chứ cứ ra đụng vào chạm, mệt lắm”.

Mẹ chồng toàn bảo em là loại con dâu cứng đầu, em nghe cũng mặc kệ vì bà nói gì là việc của bà. Vợ chồng em sống với nhau thoải mái, riêng tư là được.

Mẹ chồng em hay bắt con trai, con dâu phải có trách nhiệm báo hiếu. Ông bà thì vẫn còn trẻ khỏe, lương hàng tháng hai người cộng lại gần chục triệu ấy thế nhưng cứ động sang nhà là mẹ chồng em lại kêu không có tiền, rồi bảo rõ có con trai, con dâu mà không ngờ vả gì được. Nhiều lần em nghe lộn ruột quá, đứng luôn lên đi cho bà nói 1 mình, than chán tự đứng dậy về.

Bực mình nhất là hôm qua, chẳng biết bà sang hàng xóm thấy con người ta mua biếu bố mẹ chiếc ghế massage, thế là bà tới luôn nhà em bảo:

“Hai đứa xem thế nào chứ nhìn người ta đó, con cái họ còn chả thành đạt bằng chúng mày mà mua đủ thứ trên đời về biếu bố mẹ. Đây có nàng dâu cũng như không, cấm bao giờ thấy báo hiếu bố mẹ chồng”.

Nghe thế em trả lời luôn:

“Mẹ ạ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai cả. Có tiền họ vẽ hưu vẽ vượn gì chẳng được. Bọn con còn đang phải lo đủ thứ sức đâu mà học đòi chạy đua báo hiếu. Với lại nói thẳng ra, bố mẹ đẻ con còn chưa đòi hỏi gì ở con, mẹ là mẹ chồng đã đỡ đần hay nuôi con được ngày nào chưa mà yêu cầu con báo hiếu”.

Em nói thế, bà tức tím mặt ngồi im luôn các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết