Mấy ngày nay miền Trung mưa vẫn không ngớt, nước lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao và đang tiếp tục lên, không chỉ làm nhà cửa bị ảnh hưởng đắm chìm trong nước mà tính mạng của người dân cũng bị đe dọa. Lo nhất vẫn là những đứa trẻ, bởi người lớn, thậm chí là đàn ông còn không chống chọi được khi rơi vào dòng nước thì làm sao bọn trẻ có thể vượt qua được. Chính vì vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã nhận tin buồn khi có 4 học sinh tử vong đấy ạ. 

Người đàn ông mắc kẹt nhiều ngày đêm, khóc trên nóc nhà: 'Tui trắng tay rồi, không còn chi nữa'

Theo trang Giáo dục Thời đại đưa tin, mặc dù các trường đã thực hiện tốt công tác phòng chống, tuy nhiên do mưa lớn, lũ lên đột ngột gây ngập úng làm thiệt hại về tài sản một số điểm trường. Một số trường thiệt hại nhiều là: Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú TH&THCS Hướng Lập, Trường mầm non Hướng Lập… và một số điểm khác. Mưa lũ đã làm hư hỏng tường rào, thư viện, phòng học và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; tổng thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng. Đau thương nhất là mưa lũ đã cướp đi sinh mạng 4 bốn em học sinh.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Giáo dục & Thời đại. 

Không chỉ riêng Quảng Trị mà người dân ở Hà Tĩnh cũng đang chịu cảnh lầm than do mưa lũ. Như mới đây theo trang Người Lao Động đã đưa tin, bé gái 3 tuổi chơi trước sân nhà mất tích nghi bị nước lũ cuốn. 

Được biết, vào chiều qua 19-10, chị Nguyễn Thanh Hằng (trú tại TDP Tân Hà, phường Hưng Trí) thấy con gái của mình là cháu N.Q.C. (3 tuổi) khi đang chơi một mình trước sân nhà, sau đó thì không thấy cháu đâu nữa.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình trang Người Lao Động. 

Nghi ngờ con gái bị rơi xuống dòng nước chảy trước sân nhà và bị lũ cuốn trôi, chị Hằng cùng người nhà báo với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trên địa bàn hiện mưa rất to, nước thượng nguồn đổ về lớn khiến một số xã, phường ở vùng hạ du như phường Hưng Trí, xã Kỳ Hoa, xã Kỳ Hà ngập nặng nên công tác tìm kiếm cháu C. vẫn đang gặp nhiều khó khăn nhưng mọi người vẫn đang tích cực, chỉ mong thấy cháu C. bình an vô sự trở về.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Vậy mới thấy, mưa lũ thật sự quá nguy hiểm, nên người lớn không những phải lo tốt cho bản thân, mà còn phải trông chừng những đứa trẻ và lưu ý những điều dưới đây.

- Di chuyển đến nơi cao ráo, đặc biệt người già và trẻ em phải luôn có người trẻ, khỏe mạnh bên cạnh trông coi giúp đỡ để xử lý những sự cố bất ngờ trong mưa lũ. 

- Mọi người dù biết bơi cũng không tự ý bơi lội ra dòng nước lũ vì có thể bị nước cuốn trôi do sức nước rất mạnh.

- Trẻ em đi học bằng ghe, thuyền bắt buộc phải có phao cứu sinh hoặc có người lớn đưa đi kèm. 

- Học sinh cần được dạy bơi lội và kỹ thuật sơ cấp cứu để biết tự cứu mình và cứu bạn khi bị đuối nước.

- Tuy nhiên, trẻ em tắm ở sông, ao hồ phải mặc áo phao và phải có cha mẹ, người lớn trông coi. Những nơi thường xảy ra tai nạn đuối nước cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết như ghe thuyền, thuốc, dụng cụ y tế để cấp cứu.            

Nguồn: thông tin tổng hợp