Lời giải CUỐI cho ngôi 'nhà ma 300 Kim Mã': Đất quá dữ, muốn ở được chỉ có 1 cách DUY NHẤT
Ở Hà Nội, chắc hẳn ai cũng từng nghe nói qua ngôi “nhà ma” số 300 Kim Mã. Xung quanh ngôi nhà này có rất nhiều điều bí ẩn, những lời đồn đoán về ma quỷ quấy nhiễu khiến chẳng ai sống được trong căn nhà này. Nhiều đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội càng khiến lời đồn trở nên chân thật. Tuy nhiên, thực hư của những “hồn ma” này là thế nào?
Căn nhà này có khí âm vượng, thế đất xấu
Xét về mặt phong thủy, căn nhà số 300 Kim Mã nằm ở thế đất xấu, khí âm vượng nên khiến những người sống tại đây luôn có cảm giác mệt mỏi. GS. TS Ngô Đức Thịnh cho rằng, chính lối kiến trúc cổ xưa cùng với trường khí âm quá thịnh khiến không ai ở đây lâu được.
Vị GS này cũng cho rằng, cơ thể sống của chúng ta cũng giống như trái đất, có điểm mạnh (khí dương vượng) và điểm yếu (khí âm vượng). Nếu địa điểm tụ nhiều khí dương thì là đất lành, thích hợp để sinh sống, làm ăn. Còn nếu đất vượng khí âm thì là đất dữ. Những nơi thế này thường chỉ được dùng làm bãi tha ma, nghĩa trang thôi chứ không ai sống được ở đây. Nếu cứ cố tình sinh sống thì sức khỏe sẽ dần đi xuống, công việc làm ăn cũng gặp nhiều trắc trở do trường khí âm cản trở.
Về những lời đồn trong ngôi nhà xuất hiện ma thì vị giáo sư này giải thích, do lớp tường màu xám nên nếu có nhiều ánh sáng đèn điện chiếu vào sẽ tạo nên những chùm tia sáng. Điều này khiến những người tới nơi này khiếp sợ và đồn nhau có ma chứ thực sự thì ngôi nhà này chẳng có gì cả.
Đối với những tiếng động trong ngôi nhà đầy sự bí ẩn này, những người xung quanh đây cho biết, ở nơi này có rất nhiều người nghiện ngập sử dụng làm nơi trú ẩn. Chưa kể, có không ít những “nam thanh nữ tú” ưa mạo hiểm thường ra vào nơi này, lỡ có gặp nhau thì họ hét toáng lên. Âm thanh từ đó mà phát ra chứ chẳng phải do “lực lượng bí ẩn” nào cả.
Ngôi nhà có tia đất xấu vì trước kia là bãi tha ma?
Theo TS. Vũ Bằng (Phó Viện trưởng Viện Nước và công nghệ môi trường) cũng cho rằng ngôi nhà này nằm ở phần đất xấu, có tia đất xấu. Ông Bằng cũng là nguời phát minh ra chiếc máy đo tia đất để đưa ra phán đoán đất lành hay dữ.
Sau khi dùng máy đo tia đất, ông Bằng khẳng định ngôi nhà này không hề có ma gì cả. Sở dĩ máy đo tia đất bị lệch khi tiến hành đo là do ở bên dưới có hài cốt cổ với niên đại hơn 100 năm. Dựa theo những thông số mà máy đo tia đất có được, tiến sĩ Bằng khẳng định ngôi nhà này gối đầu lên 2 khu nghĩa địa. Mặc dù phần lớn ngôi mộ ở đây đã được dọn đi hết nhưng từ trường chúng để lại thì không hề nhỏ.
Ông cũng khẳng định thêm, ngôi nhà này không hề có ma. Những thứ chúng ta thấy được, cảm nhận được khi bước vào đây chỉ là do từ trường nơi này rất mạnh, mạnh gấp 5 lần mức chịu đựng của con người. Bởi vậy, nếu muốn sinh sống ở nơi này thì phải thay đất mới, bỏ hết đất đã nhiễm từ đi thì mới có thể sinh sống được. Còn nếu không, khi sinh sống ở đây chắc chắn sẽ gặp những chuyện ma mị do từ trường gây nên.