Ai có hàng xóm hay hát karaoke mới thấu được nỗi khổ, bị “tra tấn” ngày đêm mà không biết sao thoát ra được.
>>> Vụ người đàn ông qua đời vì nhắc nhở kẻ hát karaoke ồn ào ở TP.HCM: Xem xét mức án cao nhất
Biết bao nhiêu vụ án mạng xảy ra cũng chỉ bởi vì tiếng hát karaoke. Như mới đây cũng có vụ tương tự, nhưng may mắn ông cụ này không tử vong.
Theo tin từ báo Thanh Niên, chiều ngày 17/5/2020, ông Nguyễn Tặng, 77 tuổi, trú ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang ngồi trên ghế ở phòng khách xem ti vi thì bất ngờ Bùi Xuân Lĩnh, 43 tuổi, là hàng xóm của ông Tặng đẩy cửa bước vào nói chuyện. Rồi Phan Trọng Tấn, 37 tuổi, là bạn của Lĩnh đứng sẵn ở ngoài đường xông vào đấm mặt ông Tặng túi bụi. Ông Tặng cố gắng ngồi dậy và đuổi theo Tấn nhưng bị Lĩnh cản lại. Mọi diễn biến sự việc được camera an ninh của nhà ông Tặng ghi lại.
Ảnh cắt từ clip, cụ ông 77 tuổi đang ngồi trong nhà và Lĩnh xông vào nói chuyện trước khi bị Tấn (bạn của Lĩnh) vào đấm túi bụi. Nguồn: Camera an ninh nhà ông Tặng
Công an phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngay sau đó đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tấn về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội thì người nào có hành vi xâm hại sức khỏe của người khác sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Không đồng tình với Quyết định này, cụ ông 77 tuổi đã có Đơn tố cáo gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, Công an thành phố Biên Hòa để yêu cầu khởi tố vụ án điều tra.
Ảnh chụp trang Báo Thanh Niên
Đến ngày 08/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã có phản hồi với ông Tặng là đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền. Và Công an thành phố Biên Hòa cho biết hiện đang thụ lý hồ sơ vụ việc.
Theo lời kể của ông Tặng, Lĩnh thường tổ chức hát karaoke to tiếng, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình hàng xóm, nên ông Tặng ra nhắc nhở khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Ông than thở mình già yếu, lại bị hành hung nên tinh thần hoang mang. Từ lúc đó đến giờ đã 2 lần nhập viện.
Lần thứ 1: Ngày 25/5/2020, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bác sĩ chẩn đoán ông bị chấn thương đầu, tăng huyết áp, đái tháo đường.
Lần thứ 2: Ngày 03/6/2020, cũng tại Bệnh viện Đồng nai, bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm trùng huyết, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm dạ dày, rối loại loa âu do ám ảnh bị hại.
Nếu thụ lý hồ sơ vụ việc, thì phải giám định kết quả thương tật của ông Tặng do hành vi xâm hại sức khỏe của Tấn gây nên, để là cơ sở định khung hình phạt.
Ảnh Giấy ra viện của ông Tặng. Nguồn: Báo Thanh Niên
Căn cứ Khoản 1 Điều 134 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì người nào cố ý gây thương tích dù là chưa đến 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp đối với người già yếu, có tính chất côn đồ… sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 14 năm (bởi trong trường hợp này, chỉ có 1 mình cụ ông bị thương tích và chưa dẫn đến hậu quả chết người). Tỷ lệ thương tích của nạn nhân sẽ là cơ sở để định khung hình phạt.
Thêm chú ý là người già yếu quy định tại Bộ luật hình sự hiện hành, được hiểu là người từ đủ 70 tuổi trở lên hoặc người từ đủ 60 tuổi trở lên thường xuyên ốm đau, bệnh tật.
Khi mình nói đến đây, nhiều mẹ nghe xong kiên quyết phải xử mấy tên này cho ra lẽ, để cho lần sau không còn tái phạm, giở thói côn đồ đánh người nhắc mình hát karaoke, đã sai rồi còn sai hơn.
Tổng hợp

