Ông này chơi kỳ, có chơi có chịu, hôn người ta cho đã rồi giờ đòi bồi thường. Ai mà chịu cho?

>>> Giáo viên dạy cùng lúc 25 trường, kiếm thu nhập 3 tỷ đồng bị bắt khi nộp đơn xin nghỉ việc

Coi vụ này vừa thấy buồn cười, vừa ghét cái ông này, đàn ông đàn ang gì mà tính toán, chi li thế không biết. Các mẹ có thấy vậy không?

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên mình đọc được, người đàn ông 45 tuổi này là Martin Ashley Conway, sống tại thành phố London, nước Anh. Ông cho biết mình bị lây nhiễm virus Herpes vào năm 2019 sau khi hôn người bạn gái mình đang hẹn hò.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay và ShutterStock

Virus Herpes gây ra các vết loét quanh miệng, mắt, môi, da và có cả bộ phận sinh dục. Dòng virus mà ông nhiễm thuộc nhóm đơn dạng nên sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể của người bệnh và có thể tái phát bất kỳ lúc nào. Trường hợp nhiễm nặng, có thể gây viêm não.

Và thế là ông đi kiện cô bạn gái này, là Jovanna Lovelace. Cả 2 quen biết nhau thông qua một trang web hẹn hò. Họ đã có cuộc hẹn lãng mạn và sau đó, trong một buổi hẹn, có hôn môi nhau. Mối quan hệ của họ những tưởng sẽ tốt đẹp, cho đến khi rắc rối bắt đầu xảy ra vào hôm sau buổi hẹn. Ông Conway đã bắt đầu có biểu hiện giống như bị cúm, rồi các vết loét ở miệng bắt đầu xuất hiện làm ông đau đớn mỗi khi ăn uống.

Sau đó, ông đã đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ cho biết ông đã nhiễm virus Herpes và có thể bị tái nhiễm sau này bất cứ lúc nào. Dù đã được kê thuốc uống nhưng bệnh tình của ông không những không thuyên giảm mà còn diễn tiến nặng hơn. Các vết loét bắt đầu lan rộng ra khiến ông ngã quỵ tại nhà. Rồi ông rơi vào trạng thái trầm cảm, không dám đi đâu ra ngoài trong suốt mấy tuần, ngay cả đạp xe đi tập thể dục (vì ông lo sợ mồ hôi tiết ra sẽ khiến bệnh tình thêm trầm trọng), ngoại trừ đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

hình ảnh

Ảnh chụp báo Thanh Niên

Nhiễm virus Herpes có thể còn khiến ông Conway mắc thêm chứng bệnh hiếm nữa là viêm não tản phát. Với tất cả những tổn hại sức khỏe này, Conway quyết định kiện cô bạn gái đang hẹn hò của mình ra tòa và đòi bồi thường 160 ngàn đô la Mỹ, tương đương 3,7 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó, 120 ngàn đô la Mỹ là chi phí cho các buổi trị liệu 2 lần/tuần và kéo dài cho đến khi ông được 79 tuổi cũng như khoản thu nhập bị mất do gián đoạn công việc, chi phí bảo hiểm trong trường hợp tái nhiễm.

Cô bạn gái này cũng không vừa gì, đã bác bỏ cáo buộc này và cho đó là vụ kiện vớ vẩn. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp diễn và Tòa án dự kiến sẽ mở phiên xử tiếp theo vào cuối năm 2020.

Ở Việt Nam, chưa từng có vụ kiện như thế này xảy ra, nhưng nếu có thì người đi kiện là nguyên đơn cần phải có đủ tài liệu, bằng chứng để chứng minh cho thiệt hại mình phải gánh chịu xuất phát từ lỗi của bị đơn, và phải có hành vi vi phạm pháp luật. Có đủ các yếu tố nêu trên mới tính đến việc bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho nguyên đơn, bao gồm các chi phí hợp lý cho việc chữa trị, thu nhập thực tế bị giảm sút, thiệt hại khác do luật định và khoản bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại, căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Tổng hợp