Mùa nào thức nấy, trong vườn lúc nào cũng có sẵn 20 – 30 loại rau để chiều lòng cậu con trai quý tử…



Cha mẹ nào cũng mong dành những điều tốt nhất cho con, cũng giống như ông bố trong câu chuyện này, chỉ vì muốn cậu con trai bé nhỏ được ăn những thứ sạch sẽ và chất lượng nhất mà ông đã quyết định thiết kế hẳn khu vườn rộng khoảng 2000m2, đầy đủ loại rau để an tâm hơn khi nấu nhiều món ngon cho con.



Được biết, khu vườn này nằm ở vùng Kagoshima, Nhật Bản, ông bố trong câu chuyện này vừa làm tư vấn viên, vừa là một nông dân chính hiệu.





Khu vườn đầy cây xanh và yêu thương



Mẹ bên con trai khi làm vườn cùng nhau








Nhìn khu vườn xanh mướt, đa dạng các loại rau, nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sự đầu tư về công sức, tiền bạc lẫn thời gian của ông bố trẻ. Có lẽ tình yêu đối với con trai đã biến thành động lực lớn để anh cố gắng, anh chia sẻ: “Với khoảng diện tích rộng rãi này, tôi mong muốn cung cấp đa dạng các loại rau, giống như một siêu thị mini để cung cấp hầu hết các loại rau quả gia đình mình yêu thích. Bên cạnh đó, tôi còn thiết kế khung gỗ để tạo các luống rau giúp những người thích trồng rau, làm vườn có thể đến học hỏi và thử nghiệm trồng ngay tại vườn”.



Khu vườn được trồng các loại rau quả ăn hàng ngày








Có cả nấm...








Củ cải




Tại khu vườn này, ông bố trẻ trồng rau diếp, ớt chuông, rau xà lách, rau muống... các loại quả như cà tím, cà chua, bí, củ cải…, các loại rau gia vị và thảo dược.



Bí quyết để đất luôn màu mỡ của anh chính là dùng các gốc cây và rau trong vườn để ủ phân. Đối với việc diệt trừ sâu bọ, anh thường trồng cây theo mùa và trồng các loại cây kỵ sâu bọ bên cạnh những luống rau, vườn quả thường bị sâu hại.



Được biết, tại vùng Kagoshima thường có mưa nặng hạt, nhiệt độ hay lên cao nên việc trồng trọt cũng khó khăn rất nhiều. Nhưng nhờ kinh nghiệm và niềm đam mê trồng trọt, anh không chỉ cung cấp đủ lượng thực phẩm cho gia đình mình mà còn giúp lan tỏa tình yêu ấy đối với cộng đồng.









Đối với ông bố trẻ Nhật Bản này, việc trồng rau, làm vườn không chỉ để cậu con trai cưng được cảm nhận sự yên bình, trong lành mà còn giúp cho cả gia đình luôn vui cười thoải mái, thư giãn và khỏe mạnh.