Gia đình em chỉ có 2 vợ chồng, 1 con nhỏ đang ti mẹ nhưng ngày nào cũng hết từ 150 đến 200 nghìn tiền thức ăn. Với tình hình giá cả thực phẩm đang leo thang như hiện nay thì số tiền trên chỉ đủ để em nấu vài món vừa phải chứ chẳng có gì là cao sang. Hôm nào nổi hứng mua hải sản là chắc chắn phải chi nhiều hơn. Thế mà qua trang Nhịp Sống Việt em lại thấy một bà nội trợ mỗi ngày chỉ tiêu đúng 150 nghìn để mua đủ thức ăn cả ngày cho gia đình có 5 người.
Mỗi ngày chỉ tiêu 150 nghìn/3 bữa ăn cho gia đình 5 người (Hình minh họa - Nguồn internet)
Bà nội trợ trong bài viết là chị Dịu ở Từ Liêm, Hà Nội. Chị là giáo viên mầm non tư thục, lương hàng tháng là 9 triệu còn anh là nhân viên kinh doanh trong siêu thị điện máy với mức lương 10 triệu.
Từ khi cưới đến nay, anh chị vẫn phải đi thuê trọ do là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc lại chưa có điều kiện mua nhà. Thêm vào đó, chị hiện đang nuôi 2 con sinh đôi trong tuổi bỉm sữa nên rất tốn kém. Lúc con tròn 1 tuổi, chị nhờ bà nội xuống trông giúp vì nếu mang đi gửi trẻ thì 1 tháng cũng hết từ 6 đến 7 triệu cho 2 đứa.
Phòng trọ vợ chồng chị Dịu đang ở (Ảnh: Nguồn internet)
Vì có quá nhiều khoản phải chi và cũng cần tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau này nên vợ chồng chị Dịu đã lập hẳn một kế hoạch chi tiêu; các mục này chỉ được giảm bớt chứ không thể tăng lên.
Các khoản chi tiêu của gia đình chị Dịu gồm:
- Tiền nhà 3 triệu
- Tiền ăn 4,5 triệu
- Tiền bỉm sữa 5 triệu
- Tiền hiếu hỉ nội - ngoại 1 triệu
- Tiền điện nước 700 nghìn
- Tiền xăng xe 400 nghìn
Quả thật, việc chi 4,5 triệu tiền ăn/tháng cho gia đình có 5 người là rất khó; nhất là khi anh chị lại sống ở đất thủ đô cái gì cũng đắt đỏ. Đã không ít lần đi chợ chị bị thâm hụt và lại buộc phải cắt bớt vào ngày hôm sau để bù lại. Sau khi rút ra kinh nghiệm, chị quy định tiền đi chợ mỗi ngày chỉ mang đúng 150 nghìn: “Vậy là khi đi chợ mình chỉ mang đúng 150k, tuyệt đối không mang hơn để khi mua mình chỉ lựa đúng thứ mình cần. Tránh tình trạng thấy gì vui mắt lại nổi hứng sắm. Trong ví không có tiền, đương nhiên mình buộc phải gác lại "cảm hứng" ngoài kế hoạch".
Mức chi cụ thể cho từng bữa ăn trong ngày gồm:
Ăn sáng cả nhà: 15 nghìn
Buổi sáng chị hay rang cơm hoặc cắm cơm nóng để ăn với đồ còn lại từ tối hôm trước cho 3 người lớn. Ngoài ra, chị cũng làm sẵn vài món như muối vừng, ruốc, thịt chưng mắm tép để ăn sáng. 2 con trai của chị Dịu có đồ ăn riêng.
Bữa trưa: 20 nghìn
Buổi trưa chỉ có mình mẹ chồng chị Dịu ở nhà cùng 2 cháu. Chị thường chuẩn bị sẵn thức ăn từ buổi sáng cho bà; hầu hết là các món đơn giản như thịt đúc trứng, đậu sốt cà chua, trứng hấp, ăn cơm với ruốc, thịt chưng mắm tép có sẵn.
Bữa tối: 115 nghìn
Dù số tiền không nhiều nhưng vẫn đủ để chị Dịu chuẩn bị bữa cơm tươm tất, đủ chất cho gia đình.
Những mâm cơm của gia đình chị Dịu:
(Ảnh: Nguồn internet)
(Ảnh: Nguồn internet)
(Ảnh: Nguồn internet)
Để mua được đồ rẻ về nấu, chị thường phải dậy sớm đi chợ và mua rau dưa, hoa quả đúng mùa vụ.
Em nghĩ đây cũng là một cách tiết kiệm hay cho các mẹ nội trợ đấy ạ. Mỗi ngày quy định chỉ được mang một số tiền nhất định, tránh tình trạng thấy cái gì bắt mắt lại nổi hứng mua làm thâm hụt quỹ. Như vậy, chẳng bao giờ lo chi tiêu vượt kế hoạch nữa rồi ạ.
Nguồn: Thông tin tổng hợp

