Khi siêu âm 4D cho con ở tuần thứ 21, không biết do bác sĩ do đạc như thế nào mà trong kết luận của bác sĩ là con mình bị “ thiểu sản xương mũi “ Dù các xét nghiệm tầm soát trước đó như : Đo độ mờ da gáy và Tripple test đều không có dấu hiệu này em bé có khả năng bị nhiễm Down.
Mình và ông xã hơi căng thẳng sau khi tìm hiểu triệu chứng và nguy cơ của thiểu sản xương mũi trên internet. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng mình vẫn quyết định không quan tâm đến điều đó nữa… Vì con mình có sanh ra như thế nào.. bé vẫn là con của vợ chồng mình… và tụi mình chấp nhận tất cả những nguy cơ không hay cho con.
Hôm thứ hai vừa rồi, mình đi khám thai ở Khoa Sản bệnh viện Đại Học Y Dược ( mình quyết định chuyển bệnh viện sang DHYD để chuẩn bị hồ sơ mới cho các thủ tục sanh con sau này ) tại địa chỉ Hoàng Văn Thụ . Sau khi xem lại toàn bộ hồ sơ của mình từ đầu thai kỳ đến giờ bác sĩ trực tiếp khám cho mình cũng hỏi mình về vấn đề “ thiểu sản xương mũi “ của con. Nhưng lúc đó mình cũng nói là vợ chồng mình bàn bạc thỏa thuận là không quan tâm đến nó nữa.. Thế là bác sĩ cho mình đi siêu âm thai kỳ tháng thứ 7 … Vì mình siêu âm xong khá muộn và hết giờ làm việc buổi sang nên khi cần giải thích hồ sơ mình lại phải đi gặp môt bác sĩ khác. Bác sĩ này có tên là Nguyễn Vũ Đông Hằng sau khi xem toàn bộ hồ sơ này bác sĩ đưa ra một đề nghị làm mình hết hồn …
1) Sau khi xem hồ sơ siêu âm 4D của con mình, bác sĩ nói con mình có khả năng bị bệnh Down nên đề nghị mình chọc nước ối để thử. Dù bác sĩ đó biết là khi chọc nước ối khả năng xãy thai rất là cao. Bác sĩ này còn nói thêm, nếu em bé sau khi chọc nước ối quả thật có bệnh Down thì đến lúc này khả năng chấm dứt thai kỳ vẫn còn kịp…. ( oh trời ơi…. Mình đang mang bầu đến tháng thứ 7 rồi mà còn khuyên mình chấm dứt thai khai kỳ nữa là sao trời….). Đề nghị này mình và ông xã mình đều không chấp nhận.
2) Đề nghị mình đi khám tiền sản ở Bệnh Viện Từ Dũ về khả năng em bé bị Down nữa … dù lúc đó chồng mình có hỏi là “ giả sử mình đi siêu âm 4D lại thì như thế nào” thì bác sĩ Đông Hằng này lại nói là không cần nữa vì làm vậy là đủ chứng minh rồi cứ khăng khăng bảo vợ chồng mình phải đi khám ở khoa tiền sản Bệnh Viện Từ Dũ…
Nội dung câu chuyện là vậy, mặc dù đã nhiều lần mình nói với bác sĩ mình và ông xã mình không quan tâm đến việc con có bệnh Down hay không. Vì con có như thế nào chăng nữa thì vẫn là con của vợ chồng mình. Mình chấp nhận nuôi dạy con khôn lớn nếu con có bệnh tật gì đi nữa…
Cái mình bức xúc ở đây là về mặt Y Đức của bác sĩ, đã là một bác sĩ thì luôn mang đến cho bệnh nhân một sự hy vọng về khả năng điều trị hay về một bệnh tật gì đó được chữa trị khỏi.. chứ không bao giờ bác sĩ ấy lại đi dập tắt niềm hy vọng của bệnh nhân của mình. Trong trường hợp này, vị bác sĩ giải đáp hồ sơ cho mình lại đưa ra đề nghị kinh khủng nhất là : một là chọc nước ối để kiểm tra ( dù thừa biết khả năng xãy thai cũng có) hoặc hai là chấm dứt thai kỳ của mình ( nếu như con thật sự bệnh Down)… Một lời khuyên như vậy có thật quá tàn nhẫn với thai phụ không khi em bé đã sang tháng thứ 7….
Tức tối , giận dữ và bức xúc vẫn đang tràn ngập trong lòng mình…
Có thể khuyên thai phụ bỏ đứa bé đang hình thành trong bụng mình khi sang tháng thứ 7 có còn lương tâm của một con người không ?