Được một phen hú hồn các mẹ ơi! Suýt nữa là chết toi con trong bụng em rồi! Hic!!!



Tầm cuối tuần rồi, bầu em có hú hí với nhỏ bạn đi shopping cho khuây khỏa. Lúc hai đứa ngồi cà phê với nhau em than dạo này trời trở lạnh khó chịu trong người, lại còn trong giai đoạn đầu, nghén đủ thứ nên người mệt mỏi, không muốn làm gì hết. Bữa còn làm hỏng hợp đồng bị sếp mắng.



Nghe em than xong, nó bảo lên xe rồi phóng một lèo sang quận 7, chỗ nhà cô nó rồi hái cho em mớ sả đem về. Nó bảo về làm trà sả uống vừa đỡ cảm, ấm bụng mà còn chữa được nghén. Cây sả cắm trong nhà còn phòng được cả muỗi Zika. Bla... bla... một hồi nghe nó nói mủi tai chịu hổng nổi nên em cũng tha về nhà.



Từ ngày đem sả về, em pha uống liên tục vì ngay từ lần uống đầu tiên đã thấy bớt nôn nghén nhiều lắm. Nghĩ cũng vô phương vô hại, cây cỏ uống nhiều chẳng sao, nhất lại là cây sả nên em cứ thế uống hết ngày này sang ngày khác. Uống đâu được chừng một tuần thì hôm kia thấy bụng bắt đầu đau quặn. Em nghĩ mắc đi ngoài, vào nhà vệ sinh đi nhưng không ngờ phát hiện trong nước tiểu có lẫn cả máu nữa! Em hãi quá hét toáng lên làm chồng cũng hoảng. Anh ấy cứ hỏi “Em đi tiểu ra máu hay máu ra từ trước rồi lẫn vào nước tiểu?”. Thiệt tình, biết được chết liền! Đang đau bụng lại thấy máu ra, hoảng không kịp hốt mà còn ở đó hỏi vặn vẹo. Chỉ còn nước đèo nhau lên bệnh viện hỏi bác sĩ.



Ở bệnh viện, họ cho em vào phòng khám ưu tiên rồi thăm khám, xét nghiệm đủ kiểu. Cuối cùng, bác sĩ bảo em bị dọa sẩy. Bác hỏi em đi lại nhiều không? Làm việc nặng không? Có căng thẳng lắm không?... cái nào em cũng không. Chỉ khi bác hỏi ăn uống em mới sực nhớ ra tuần rồi có uống hơi nhiều trà sả vì nghén quá. Bâng quơ thế thôi không ngờ bác sĩ lại tiết lộ cho biết một tin mà chính em cũng chưa từng nghe ai bầu bì trước đó nói về nó hết. Bác bảo có thể em bị dọa sẩy vì nhiều lý do khác nữa nhưng việc em uống sả quá nhiều và quá dày trong thời gian gần đây chính là một nghi vấn.



Mặc dù sả được coi là thảo dược và nó rất có lợi cho sức khỏe trong nhiều vấn đề khác nhau nhưng đối với các bà bầu thì cần phải cẩn thận. Cái này không phải là vì sả không mang lại lợi ích gì cho bà bầu nhưng nếu uống quá nhiều thì nó sẽ gây họa đấy ạ!



Sả thường được dùng để ngăn ngừa rất nhiều triệu chứng bệnh khác nhau như đầy hơi, tiểu rát, huyết áp cao… Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất nhất định để đảm bảo cho nhu cầu của cơ thể hàng ngày. Ngoài ra, sả còn được dùng để làm tinh dầu trừ muỗi, giúp thư giãn. Tất cả những lợi ích này kể ra cũng rất tốt cho các mẹ bầu phải không ạ? Tuy nhiên, theo số liệu từ Viện Ung thư Memorial Sloan Kettering (NY, Mỹ) thì Citronellal Citral và Myrcene, các thành phần tạo nên mùi hương đậm đặc có trong cây sả lại có thể gây ra các khuyết tật thai nhi và khiến các mẹ sẩy thai. Cụ thể, với chiết xuất đủ lớn, sả sẽ gây rong kinh và ức chế quá trình phân chia tế bào. Từ đó nó có thể làm vỡ màng thai và gây ra sẩy thai.



Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Nigeria cũng đã nghiên cứu tác dụng của dịch chiết xả (cô đặc nồng độ các chất có trong sả) lên cơ của thành tử cung. Kết quả cho thấy, sả không gây kích thích co bóp cơ tử cung ở nồng độ thấp (dưới 0,01mg/ml). Nhưng nếu sử dụng ở nồng độ cao hơn (20mg/ml) thì sả có tác dụng gây co bóp cơ tử cung. Hiệu quả gây co bóp cơ tử cung tương tự như hiệu quả của Oxytoxin, một thuốc thúc đẻ ở những ca đẻ chậm, đẻ khó hoặc đẻ kéo dài.



Do đó, mặc dù sả là loại gia vị rất kích thích vị giác, giảm nghén và đem lại nhiều công dụng có lợi nhưng với bà bầu và thai nhi thì nó lại rất có hại, trong đó có thể gây sẩy thai. Vì vậy, mẹ nào đang dùng sả để làm ấm người mỗi ngày hoặc có thói quen dùng bột sả để nấu nướng thì cẩn thận nhé!



Ngoài sả ra, có một số thảo dược nên tránh ăn trong khi mang thai, chẳng hạn như rau má, qua chùm ngây, chiết xuất hạt lựu… Tuy nhiên, cũng đừng vì vậy mà hoang mang quá nha mẹ! Có rất nhiều thứ để mẹ thay thế khi nghén chẳng hạn như gừng hoặc nước trái cây. Bằng không, chỉ uống nước lọc thôi cũng đủ tốt cho con lắm rồi ạ!



Lén mẹ chồng giấu món này trong phòng ăn trừ bữa, bầu em suýt nữa mất con rồi, huhu!!!


Chân dung các bà mẹ sinh con quái thai, mẹ bầu nào có mặt vào điểm danh ngay ạ!


Tẩm bổ 10 món này thường xuyên trong thai kỳ, chất xám con sẽ cải thiện bất chấp di truyền