Em viết bài này không nhằm mục đích quảng cáo cho mẹ nào đang bán Củ Gai, và bản thân em cũng không buôn bán gì cả. Chỉ là chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho các mẹ thôi ạ.
Cơ địa e vốn yếu, hành trình có con cũng chông gai lắm (em không muốn kể ra, vì cũng chẳng khác gì rất nhiều chị em hiếm muộn nhà mình). Tới khi có thai rồi, thì giữ con còn gian nan hơn. Lúc 6 tuần e bị động thai nhẹ, bs ở Hùng Vương chẩn đoán xuất huyết 10%, yêu cầu nghỉ ngơi. Em nghỉ luôn ở nhà 1 tuần để dưỡng, vậy mà tới tuần thứ 7 lên viện SA, kết quả là xuất huyết 30%, em rụng rời tay chân. Vì từ lúc động thai nhẹ, em chỉ nằm 1 chỗ, chân gác cao, không vận động gì cả. Bs khám yêu cầu nhập viện, theo dõi được 3 hôm, thuốc thang theo bs đàng hoàng, thì tối đó em bị ra máu, đầm đìa ga trải giường bệnh luôn. Em khóc chết lên chết xuống, bệnh viện họ cầm máu xong, SA thì báo, xuất huyết quanh túi thai 50%, doạ sẩy nghiêm trọng. Bs bảo, tình trạng của em càng ngày càng xấu, cố tới đâu hay tới đó, nhưng đừng hi vọng quá.
Em nói thật, em đau lòng không tả được, khó khăn lắm mới có con, vậy mà con cứ từ từ sắp vuột khỏi tay mình. Tới tuần thứ 8, tức sau 3 tuần điều trị, hình hình vẫn là 50%. Nhưng tim thai vẫn còn, chồng em bảo con vẫn đang sống thì em đừng từ bỏ hi vọng. Em lúc đó không nghĩ được gì nữa rồi, bèn xin bs cho xuất viện, về nhà cứ như người mất hồn.
Rồi em lên mạng, tìm thông tin thử, bụng như đánh lô tô, thấy các mẹ từng bị động thai bày uống củ gai, em cũng nhờ bà nội ngoài quê đào giúp 3 kg rễ gai, sau đó em chồng em mua thêm 1kg củ gai nữa. Ngày đầu uống, em nôn thốc tháo, uống 5 ly thì nôn hết 4 ly, nhưng vẫn ráng vì con.
Em uống hết 1kg củ gai trong 1 tuần, uống kèm thuốc tây bệnh viện kê, bụng vẫn nhâm nhẩm đau, vẫn ra ít dịch nâu mỗi ngày. Tới ngày tái khám, bs đọc kết quả SA rằng em hoàn toàn bình thường, quanh túi thai không còn dấu hiệu xuất huyết, không tụ dịch, không có biểu hiện bất thường, thai nhi hoàn toàn khoẻ mạnh. Em khóc ngay trên bàn SA, khóc y hệt cái hôm em thấy mình ra máu đầm đìa ấy. Bao nhiêu căng thẳng đau khổ theo mấy chữ "bình thường" của bs trôi đi hết.
Ba tuần nằm viện và thuốc Tây tình trạng càng lúc càng nặng. Vậy mà em uống củ gai 1 tuần đã thành như chưa từng bị gì.
Hồi chưa có thai, em từng đi Đông Y, biết mình tính nhiệt, nên có lẽ hợp củ gai. Các chị tính hàn hình như không uống được.
Giờ thai em đã được 12 tuần, em vẫn trông đếm từng ngày nhìn thấy con. Vẫn nhớ tới sự cố kinh hoàng của ngày đó mà càng trân trọng nâng niu hơn.
Nên nếu các chị bị tình trạng như em, hãy thử uống nhé. Hoàn toàn có thể uống kèm thuốc Tây đấy ạ.