Chào các mẹ trên diễn đàn,vợ chồng em hiện giờ đang trong tâm trạng vô cùng lo lắng,mong các mẹ có kinh nghiẹm tư vấn giúp em với a


Tuần trước khi e mang thai được 23w3d thì buổi đêm ngủ tự dưng bị đau bụng (không ra máu),cơn đau đến và đi cũng rất nhanh lại vào giữa đêm nên e đã k mấy quan tâm,sang hôm sau dậy thì vẫn thấy hơi đau nên chồng e đã bắt e phải đi siêu âm,bs siêu âm và khám thai đều kết luận bụng e xuất hiện cơn co tử cung nên yêu cầu e vào viện để điều trị,e vào viện phụ sản HN nằm truyền nước 1 tuần và mới được về nhà 2 hôm, bác sĩ đã dặn e k được đi lại nhiều,gần như nằm 1 chỗ ngoài những lúc vệ sinh cá nhân.Em nghe nói bị như e rất dễ bị sinh non nên vô cùng lo sợ.Mong các mẹ cho e những lời khuyên cũng như kinh nghiệm để e yên tâm hơn.Mong con yêu ở với e đủ 9 tháng 10 ngày...huhu