Topic này sẽ là nơi các bà mẹ tương lai viết những lời nhắn nhủ cho thiên thần bé xinh của mình nhé!


Đây là bài viết của mẹ lũng:


Bé ngoan của mẹ!


Vậy là bé được 8 tuần rồi,yêu thế không biết! Hôm qua mẹ vòi ba chở đi siêu âm cho bằng được, vì mẹ lo lắng quá, mẹ thấy cái bụng của mẹ đau, mẹ lo cho bé ngoan của mẹ!


Tội nghiệp ba lắm, cái gì ba cũng lo lắng và nhường nhịn hai mẹ con mình. Ba đội mưa chở 2 mẹ con đi siêu âm. Con à, lần đầu tiên thấy được hình dáng con trên màn hình, mẹ xúc động lắm. Con là một khối phôi bé xíu xiu, dài có 20 cm thôi hà, nhưng mà nhìn con nằm thấy thương không thể tả được. Mầm tay mầm chân của con bé bé xinh xinh thương quá. Ba mẹ nghe tiếng tim con đập thình thịch, đập những 182 lần/phút cơ đấy, ghê chưa.


Hihi, ba giả bộ nói mẹ bày đặt lo lắng, bày đặt siêu âm. Nhưng mẹ biết ba còn khóai chí hơn mẹ, ba nghe tim con đập mà khóai ra mặt, cười miết thôi. Hihi, con có 2cm, vậy mà ba khen con dễ thương mãi. Sướng nha, ba cưng nhất rồi còn gì!


Bé ngoan nằm trong bụng của mẹ, ráng hấp thu nhiều dưỡng chất rồi lớn khôn và khỏe mạnh nha, ba mẹ mong lắm ngày được thấy mặt bé, hôn bé thật nhiều. Hai mẹ con mình cùng nắm tay nhau để khỏe mạnh nha.


Tối nay mẹ sẽ lại uống sữa, dù mẹ rất ghét sữa, cái mùi sữa làm mẹ muốn ói. Nhưng mà mẹ sẽ ráng uống cho bé khỏe nha. Mai mốt bé ra đời, nhất định mẹ sẽ kể công với bé, nhớ đó, mẹ là chúa hay kể công lao nhất trên đời đó!