Xả stress trong giai đoạn bầu bí_ Các mẹ cùng chia sẻ nhé.
Vài ngày nay thời tiết ẩm ương quá, lúc mưa lúc nắng nên người cũng như vậy hay sao ấy. Bầu giai đoạn cuối này vừa nặng nề vừa mệt mỏi, mà nhìn đâu cũng thấy bực bội. Nhìn chồng cũng như kẻ thù, nhà cửa tùm lum. Muốn ra ngoài hít thở ko khí thì bụng to và thằng con 4 tuổi, khó mà đi đâu lâu được. Sao thấy cs vô nghĩa quá các mẹ ạ, chẳng tươi tỉnh lên được tẹo nào. Ko biết rồi sau sinh sẽ thế nào. Cứ thế này ko khéo trầm cảm mất. Đứa t1 em cũng bị trầm cảm 1 thời gian khi e đi làm trở lại vì ko có ng chia sẻ và tâm sự, đi làm thì nhiều việc, về nhà thì bực việc nhà. Bây h ko phải đi thuê nhà nữa rồi, nhưng chăm 2 đứa con mà ko có ai yêu thương quan tâm bên cạnh chắc lại trở về giai đoạn trước mất. Chồng thì phải lo đi làm kiếm tiền, có giúp cũng chỉ đc phần nào thôi. Lần này ko muốn mẹ chồng chăm nữa. ở cùng bà còn ức chế hơn vì bực mà ko nói ra đc. Thà bực với osin còn hơn. Ko vừa lòng thì kiếm ng khác.