Rầu quá đi, mấy tháng trước mình có đi điều trị hen phế quản + xoang mũi mà không dứt vẫn bị tái phát, đêm ngủ hay lên cơn, có lần 2 cơn đến cùng lúc, hỉ mũi + ho liên hồi. Thở thì bị rít, đàm nhớt, ho cả tiếng đồng hồ thì mới giảm cơn, còn hỉ mũi thì phải hĩ đến khi nào ra được cục vàng vàng (chắc là mủ) thì mới nhẹ mũi được.


Mình biết là phải hạn chế nói chuyện mà công việc, ngày nào cũng phải nói, đồng nghiệp cái gì cũng hỏi, không hướng dẫn người ta thì mang tiếng là keo kiết, mà hướng dẫn xong thì ho rũ rượi. Phòng ốc thì máy lạnh nên cũng không tốt cho xoang.


Về đến nhà thì, lâu lâu anh họ (ở ké vc mình) hút thuốc, mỗi lần nghe mùi thuốc là lại chạy vô phòng ho rũ rượi mà mình cũng ngại nói quá, sợ người ta giận.


Giờ mới mang thai, sợ ho hen vậy thì thai thiếu oxy, thuốc thì không dám hít, có mẹ nào bị như mình không? có được dùng thuốc điều trị không, thuốc đông y hay tây y tốt hơn, ôi giời này gần 5h sáng mà còn ho hù hụ :((:((:((