Theo em được biết thì nhà có bà bầu và trẻ sơ sinh đặc biệt ko nuôi mèo, vì dễ bị nhiễm khuẩn gì đó. Nói chung là triệt để ko nuôi mèo. Thế nhưng chó thì ko thấy trên mạng nói mấy, chỉ có vài thông tin là ko nên nuôi cả chó. Em thì quán triệt là ko nuôi con gì hết, dù em cũng thích chó. Khổ nỗi lão chồng em cứ khăng khăng nuôi con chó con này. lão ý mang ở trạm về. Con chó mẹ đẻ đc 9 con thì bị xe cán, mỗi anh em mang một con về. Chó mới hơn 1 tháng tuổi thôi. Lão ý vốn rất thích chó mèo. Nhưng mèo thì em ghét và nhà em cũng ko có tay nuôi mèo, nghe bảo từ xưa nuôi 2 con đều bỏ đi hết.
Lúc chiều lão mang về, em để cho lão ý chơi với con chó con 1 lúc rồi nhẹ nhàng bảo: ng ta nói nhà có bà bầu ko nên nuôi chó mèo... Mới nói đến đây lão ý đã khùng lên, gạt đi: ko nói, ko bàn gì nữa. THế có hâm ko cơ chứ.
EM mới nghiên cứu thêm, có chỗ nói nuôi chó có thể gây mù mắt, sảy thai do kí sinh trùng, giun đũa chó. Dù có rửa tay xà phòng sau khi vuốt ve chó cũng ko đảm bảo đc, vì còn lông chó, mà nhà em lại còn ăn cơm ở phòng khách, chó thì để ngoài sân, cửa lúc nào cũng mở.
Giờ em đang ủ mưu thuyết phục lão chồng cho con chó con này đi đây mà khó quá [-(