Báo các chị,các mẹ !


Hai vợ chồng em mới có tin vui sau thời gian chờ đợi đằng đẵng....cứ tưởng là làm sao.Mới cách đây chục hôm vợ em có triệu chứng chán ăn,buồn nôn vậy là mua que về thử.Thấy 2 vạch...hai đứa ôm nhau mừng quá.Hạnh phúc hơn cả là bên nội,bên ngoại vì nhà em có mỗi mình em là con zai,con đầu cháu sớm mà...Cưới nhau năm trời, mỗi lần các kụ hỏi là lại buồn,thi thoảng vợ em buồn quá khóc quá trời....tội lắm.


Tuy nhiên,trong cái vui lại có cái lo vì cả hai vợ chồng đều trẻ,sinh lần đầu nên kinh nghiệm chả có gì ,ông bà nội ngoại thì có kinh nghiệm nhưng có lẽ chỉ giúp được phần nào vì dù sao bây giờ khác trước nhiều mà.


Chục hôm nay,đồng chí vợ nhà em chả ăn uống được gì,cái gì cũng kêu ngấy,ăn là buồn nôn,trong khi đó công việc không nghỉ được, em lo cho 2 mẹ con quá nhiều khi phát cáu với đồng chí.


Thôi thì trình bày dài dòng rồi,em xin đi vào chi tiết mấy vấn đề mong được các chị,các mẹ bé tư vấn :


- Đầu tiên là vấn đề khám định kỳ khi nào ?ở đâu tốt và bác sỹ nhiệt tình,khám ngoài giờ chấp nhận chi phí cao hơn một chút cũng ok.Nhà em ở Nhân chính - Thanh Xuân .


- Trong thời kỳ đầu nên uống sữa gì ạ ?trường hợp vợ em ăn ít thế thì làm thế nào bây giờ ?


- Trong thời kỳ mang bầu cần kiêng cái gì không ạ ?


Còn nhiều nữa nhưng em sẽ hỏi dần dần ạ,mong các chị ,các mẹ bé chỉ giáo vụ này,vợ em còn trẻ và công việc bận quá nên em sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ hậu cần ạ.


Chúc các chị,các mẹ,các bé một ngày thật nhiều niềm vui,em mong nhận được tư vấn ạ.