Dear các mẹ,


Chắc hẳn trong giai đoạn mang thai, mẹ nào cũng mang trong mình những cảm xúc hạnh phúc, yêu thuơng, hồi hộp và cả những lo lắng. Các mẹ thường xuyên nghĩ về con, dành những lời yêu thuơng nhất để dành tặng thiên thần bé nhỏ và chờ đến ngày đón con yêu vào lòng. Em cũng vậy, khi biết mình sắp được làm mẹ, sắp được gặp con, khi những ngày tháng ốm nghén, rồi những lúc con máy, con nấc, cảm xúc thật kỳ lạ, hạnh phúc không lời nào tả hết..


Em tin rằng các mẹ ở đây đều có những cảm xúc riêng, vậy nên em xin mạn phép mở 1 topic mới, để các mẹ hãy cùng vào đây chia sẻ những cảm xúc này, để coi đây là 1 kỷ niệm trong quá trình mang thai và lưu giữ để sau này khi con mình lớn hơn 1 chút, sẽ đưa cho con đọc, để con cảm nhận được tình yêu thuơng vô bờ bến mà cha mẹ đã dành cho con, ngay từ những ngày con chưa chào đời.


Em xin phép mở đầu bằng 1 bài viết nho nhỏ của em, rất mong các mẹ sẽ ủng hộ topic và viết lên những dòng tâm sự mới, những dòng tâm sự mà chỉ khi làm mẹ mới có thể viết được. Chúc các mẹ cuối tuần thật nhiều niềm vui bên con yêu.:Rose::Rose::Rose:


Con thương yêu,


Mẹ con mình ở bên nhau đã được 7 tháng rồi đó con à, trong quãng thời gian ấy, biết bao cung bậc cảm xúc mẹ đã cùng con trải qua, yêu thương, hờn giận, hạnh phúc.., con đã cùng mẹ vượt qua tất cả. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, bố mẹ sẽ đón con vào lòng, những hơi ấm, tình thương yêu của bố mẹ sẽ dành cho con tất cả.


Mẹ chưa hình dung ra khi có con, cuộc sống của bố mẹ sẽ thay đổi như thế nào, chỉ biết rằng, như bao người mẹ khác, mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến con. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng luôn xuất hiện mỗi khi mẹ nghĩ đến ngày đón con chào đời. Chắc hẳn đó sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của bố mẹ, khi lần đầu được nhìn thấy con yêu.



Con yêu, mẹ cứ ngỡ rằng mẹ còn quá trẻ để trở thành một người mẹ có đủ kinh nghiệm để lo lắng và chăm sóc cho con, nhưng bản năng của người phụ nữ đã giúp mẹ thêm tự tin để hoàn thành thiên chức của một người mẹ. Mẹ không biết rằng bấy nhiêu yêu thương của mẹ dành cho con có đủ để trở thành một người mẹ hoàn hảo hay không. Nhưng từ khi có con, mọi thứ trong mẹ đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ không còn sở thích mua sắm cho bản thân mình nữa, mỗi lần như vậy, mẹ lại nghĩ với số tiền này, mẹ sẽ mua được cho con những đồ này, vật kia, với số tiền ấy, mẹ sẽ mua cho con được bao nhiêu nào bỉm, nào sữa... Và mẹ tin rằng, bằng tình yêu thương mà mẹ đã nuôi dưỡng từ khi biết tin mẹ mang con trong mình, mẹ sẽ làm tròn bổn phận của người mẹ. Và mẹ cầu trời phật để cho con luôn gặp bình an, hạnh phúc. Nếu có khổ đau, mẹ xin chịu tất cả để dành lấy những gì may mắn nhất cho con..



Mẹ thường nói với bố rằng khi con ra đời, chắc mẹ sẽ nhớ cái cảm giác con đạp trong bụng mẹ lắm.. những cái ngọ nguậy từ những ngày đầu khi con bắt đầu có thể cử động và cho đến bây giờ là những cái trồi bụng rất rõ, mẹ có thể cảm nhận thấy hàng đêm.. Mẹ thích ôm lưng bố, để bố cũng cảm nhận được con đang cử động, để cả nhà mình cùng cảm nhận được sự hiện hữu của con..


Mẹ thường hay lo lắng vì không biết mẹ tăng ít cân thế, con có đủ dinh dưỡng để phát triển không? Rồi mẹ lại hay bị mệt, khi mẹ mang bầu con được 5 tháng, mẹ ngất đến 2 lần liền, cảm giác lo lắng luôn ở trong mẹ, và mẹ sợ con cũng cảm nhận được điều mẹ lo lắng đó.. Nhưng hãy an tâm con nhé! Ở bên cạnh con luôn có bố mẹ, ông bà.. Tất cả mọi người đều hết mực yêu thương và mong ngóng con chào đời..


Sáng chủ nhật, mẹ đi siêu thị để mua nước xả đồ về để giặt đồ cho con, mẹ đi qua gian hàng dành cho trẻ sơ sinh, biết là bà nội, bà ngoại đã dặn không được mua đồ sớm, nhưng nhìn những đôi găng tay, tất chân cho trẻ sơ sinh xinh xắn, đáng yêu quá, mẹ đã không đừng được mà lựa cho con 1 số đồ rồi. Về nhà, mẹ mang hết đồ mà Bà Chi, bác Linh và bà nội mua cho con ra để ngắm nghía trước.. tưởng tượng cảnh lúc con ra đời sẽ mặc những đồ này khiến mẹ không nguôi xúc động và hồi hộp.. Hạnh phúc lắm, con biết không?



Thiên thần bé nhỏ của bố mẹ, hãy ở ngoan trong bụng mẹ thêm 2 tháng nữa thôi, rồi con sẽ sớm được gặp tất cả gia đình mình. Và khi con lớn hơn 1 chút, mẹ sẽ kể lại cho con nghe quá trình mẹ mang con trong mình, về tất cả những sự yêu thương mà mọi người dành cho con, con nhé!



Yêu thương,


Mẹ của con


05/7/2011