Hôm nay đọc báo thấy bài : Cái chết bất ngờ của một sản phụ sau sinh tại bệnh viện phụ sản Hà nội. Mới nhớ ra, hình như mấy năm trở lại đây năm nào cũng có chuyện ở cái bênh viện này, ví dụ :


2/2008 : BV Phụ sản Hà Nội: Một sản phụ chết trên bàn mổ


2/2009 : Mẹ con sản phụ tử vong trên bàn mổ


3/2010 : Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Không có bệnh vẫn phải... mổ


6/2010 :Thai nhi chết không rõ nguyên nhân tại BV Phụ sản HN


Những câu chuyện đau lòng ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội


Phải chăng đây là 1 trong nhưng nguyên nhân : 2/2010 - Nhìn rõ bác sĩ nhận tiền tại viện Phụ sản Hà Nội


còn nhiều nữa mọi người cứ lên google là ra.


Không hiều là do bệnh viên này đen khi các ca đến đều quá nặng (phần lớn hồi âm của bênh viện đều là không tiên lượng được, diễn tiến bệnh quá nhanh blah blah ...), hay là do trình độ và trách nhiệm của các nhân viên ở đây quá kém ?


Thật đáng lo, có nên đến đây sinh nở không nữa ?