Update cho các mẹ thông tin sinh tại bv Phụ Sản HN
E vừa mới đón xiên xần của e ở viện phụ sản. E đẻ mổ ạ. (23/1/2013)
Hnay mới tỉnh táo được tí nên vào update cho mẹ nào chuẩn bị sinh. Em lam hồ sơ sinh lúc 36w mất 319k tiền xét nghiệm + 50k tiền khám. Nc là nhanh gọn ạ. E tự đi chả nhờ ai cả. 7h sáng đi 9h e có mặt ở nhà
E sinh mổ 38w2d mổ tự nguyện chỉ định mổ bác sĩ Minh Khai ạ. Bác sõ mổ mát tay lắm.
20h30 e lên bàn mổ, nc tâm lý đã xác định mổ đẻ thì thoải mái lắm vì mình k phải chịu đau mà. E lên bàn gây tê các kiểu , tiêm cột sống thấy bảo đau nhưng e cũng chả thấy đau tí nào đâu ạ. Mỗi tiêm ở bắp tay hơi buốt tí. Xong e thấy bác sĩ lach cạnh rồi banh bụng e cũng cảm thấy, nhưng bắt xiên xần của e thì e chả biết gì. Thắc mắc sao lâu thế thì đã thấy y tá bế "xiên xần" của e giơ trước mặt.
-" con gái nhé 3,2kg"
- "hớ.....:x" (p/s: gái nhà e đẻ ra không khóc ạ)
Xong e được chuyển đến phòng hậu phẫu. Truyền 2 chai kháng sinh + 1 mũi tiêm vào đùi.
7 h sáng e được trả về phòng gặp con ạ.
Kinh nghiệm đi sinh mổ và 3 ngày ở viện của e như sau ạ:
- các mẹ chuẩn bị tâm lí hết sức thoải mái để đón con yêu thì sẽ không thấy đau khi tiêm tí nào.
- Sau khi chuyển sang phòng hậu phẫu có mẹ sẽ rét or nôn do phản ứng phụ của thuốc, có mẹ ngứa ngáy.....vì thế trươc khi mổ các mẹ đừng ăn uống nhiều nôn sẽ đau vết mổ lắm như e làm 1 âu cơm 3 quả trứng kết quả nôn 4 lần be bét hết mặt mày, tóc tai quần áo. Ma ng ta k dọn cho mình đâu ạ. Toàn bắt nôn ra cái mảnh vải rồi tự gói để đầu giường í.
- lúc nào cảm giác được cử động các ngón chân các mẹ cứ cử động ngó ngoáy kịch liệt cho e. Thế lúc hết thuốc tê sẽ k đau bụng lắm đâu ạ. E thò chân ra ngoáy y tá còn buồn cười í. Ngón chân thôi nhé các mẹ.
- các mẹ đừng mong đau quá y ta sẽ cho thuốc giảm đau hay .... Các mẹ phải cố gắng chịu đau thi mới mau về sữa. Mà e thấy cũng k đau lắm đâu chỉ lâm râm thôi. Vẫn chịu được.
- họ không cho mang aloo vào nhưng nếu đau quá các mẹ có thể mượn của ng bên cạnh nếu có để cầu cứu đến gia đình mua viên đút đít nếu đau quá. Đưa e y tá phong bì or gọi cho bsi mổ cho mình í ( nhà e cảm ơn bs 3tr nên bs nhiệt tình lắm)
- trước khi đưa về phòng sez được vệ sinh và nặn dịch ở bụng - y tá họ ấn thật lực để nặn dịch trong bụng phọt ra- cái này thì đau thấu trời đấy ạ. Nhưng nhanh lắm độ 10s xong.
- sau khi đưa về phòng các mẹ sez thấy cơn đau dồn dập cuộn trong bụng i như bị e bé gồ. Nhưng đau hơn, theo cơn mỗi cơn khoảng mấy s. Sẽ đau nhất vào ngày đêm hôm sau đó- đêm e k ngủ được nhưng vẫn chịu được nên k xin thuốc giảm đau ạ.
- lúc nào các mẹ thấy muốn ngồi nên cố gắng ngồi dậy sẽ nhanh hết đau. Muốn tiểu phải cố gắng rặn k thông tiểu là đau lắm đấy ạ.
- Sau 24h các mẹ được dậy tập đi. Cái này phải cố gắng nhé các mẹ. Đau nhưng nếu đi sớm đi cố gắng sẽ hết đau nhanh ạ. E đúng 24h bò dậy đi trong phòng. Nên trộm vía hôm sau e đi được ra phòng vs output và tự phục vụ được. Vẫn phải chậm và hơi đau.
- một ngày họ vs 3 lần và 2 ngày thay băng 1 lần ạ. Không đau đớn và cũng k phải đút tiền đâu ạ. Mẹ nào đi ị được r thì đút ít cho ý ta rửa sạch thêm là đc.
Còn cái vụ chăn đệm ở viện thì xồ ôi miễn bàn ạ. Mình thì mồ hôi đầm đìa giường thì nilong ga gối bẩn thỉu. Nc khó chịu lắm ạ. E như phát dồ lên. Thế là tối chồng e thuê giường xếp của viện để nằm e nhảy xuống oánh 1 giác ngon lành vì nó thoáng mát tê ng. Nhưng khổ cái đau lưng lắm ạ. Nên mẹ nào nằm cũng nằm 1 đêm thôi nhé. Các mẹ có thể mang ga của mình vào nằm cho mát. Ga cotton í.
- e chỉ đóng bỉm to co 2 hôm thôi xong r tự mua quần lót mặc 1 lần đóng diana cho mát vs dễ chịu.
- 3 ngày các mẹ được phép ra viện làm thủ tục nhanh chóng và nhận giấy chứng sinh của con. Lúc vào e nộp 7tr còn về thừa bn e chả biết lữa. E nằm D3 2 giường 1 phòng đièu hoà. Nc ok ạ.
VỀ EM BÉ:
- Em bé cách ly 1 ngày mẹ về mới được về ngày đi tắm 1 lần. Tã khăn của viện vì thế các mẹ k cần mang đồ nhiều đi đâu. Hằng ngày ng ta sẽ phát tã và khăn mới cho con. Nc cũng sạch sẽ
- tắm thì e thây k sạch và cũng k đút tiền vì có nhiều công đoạn đón đưa trẻ tắm lắm.
- riêng con e cho mặc tã viện 2 hôm thôi cho hết phân su ra hết đò viện về mình đỡ phải giặt :p xong e cho mặc quần áo đóng bỉm của mình.
Quần áo viẹn nó xộc xệch con khó chịu lắm ạ. Còn bị hăm nữa í.
-Con e ăn sữa ngoài2 hôm thì e có sữa về nên kết hợp cả 2 vì lúc đấy sữa mẹ cũng chưa nhiều.
-Điều hoà các mẹ bật thâu đêm nhé cho con ấm mặc dù mẹ thì như hoả lò í ạ.
- lúc bàn giao tủ quần áo các mẹ nhớ đếm tã chăn các kiểu k mất phải đền đấy ạ. Nhà e k đếm nên lúc đền cũng kha khá. Mặc dù mình k dùng đồ viện mấy.
- à các mẹ đi vệ sinh thì đi ở bên phía khu chờ đẻ ơ D3 í nhé. Sạch sẽ có cả bình nóng lạnh. Nếu nh nhà các mẹ mệt trong đấy có 4 giường cũng có thể tranh thủ ngả lưng đấy ạ.
Đấy e nhớ được có thế. Có rì thì e lại update sau. Tiện đây tặng 2 điểm cho mẹ nào đang gom điểm similac mom nhé. Mẹ nào gần đủ r thì nt cho e e tặng nốt 2 điểm ạ. 0973 một sáu 0000 e tên Giang ạ.
P/s: mẹ nào muốn dk đẻ bs minh khai thì nt e cho số nhé. Bác í nhiệt tình - trẻ nữa ạ.
Chúc các mẹ vượt cạn thành công - các xiên xần ngoan - ăn ngủ ị tốt. Hiii