Mình có thai được 11 tuần thì bị ra máu như kinh nguyệt vậy, rút kinh nghiệm lần trước bị sẩy thai mình không đi bác sĩ liền vì lúc ấy mà đi chắc là bị động thai và sẩy thai luôn rồi. Chồng mình mới gọi cho tiệm thuốc Bắc Dương Lai Cảnh (vì mình đang ở Mỹ), họ bảo mua đậu ván có vỏ về rang, đổ nước vào nấu một lúc rối lấy nước đấy uống. Mình bị ra máu nhiểu vào chiều tối, vậy mà uống ngưng máu ngay. Hôm sau chì còn dịch màu nâu và hết hẳn. Mình thật không ngờ hay như vậy.
2 ngày sau hết dịch nâu hẳn mình đi bác sĩ siêu âm baby bình thường. Bác sĩ họ cũng không biết sao bị ra máu và không biết sao ra máu nhiều vậy mà cầm máu nhanh vậy, mình cũng ko nói mình uống cái gì cả.
Hôm nay mình nằm liệt giường, hôm nay đỡ chút ông xã bảo chia sẻ kinh nghiệm này cho các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1