Ức chế quá: Mang thai bị đồng nghiệp chê già và xấu hơn chồng!
Ức chế bực bội trong người quá các mẹ ạ! Nên đang trong giờ làm việc mà mình không nhịn được, lạch cạch gõ những dòng này để giải toả tâm lý!
Mình và chồng bằng tuổi nhau, trước học cùng nhau, giờ lại làm cùng 1 công ty. Mình đến công ty này làm được khoảng 2 năm, bắt đầu mang thai thì chồng mình chuyển đến làm cùng.
Hồi đi học ai cũng bảo chồng mình sướng vì tán được hoa khôi trường. Đến khi đi làm, nhiều người trong công ty cũng khen mình xinh xắn dễ thương. Bây giờ mang bầu, tuy nặng nề hơn trước nhưng mình tự nhận thấy nhìn cũng ko đến nỗi nào, mặt mũi chân tay không thay đổi nhiều (mình sắp sinh rồi, thời gian mang bầu đến giờ tăng 13kg).
Mọi chuyện bắt đầu từ... bác bán cơm. Công ty mình ở trên tầng cao, buổi trưa mọi người hay xuống nhà ăn ở tầng hầm ăn. Bác bán cơm thì nhẵn mặt mình rồi, vì mình làm ở đây gần 3 năm rồi. Đến khi chồng mình chuyển đến, bác bán cơm sau mấy hôm thấy 2 đứa đi ăn trưa cùng nhau liền hỏi "đây là đồng nghiệp của cháu à?", mình trả lời "bạn ấy là chồng cháu đấy", bác ấy liền xuýt xoa: "ôi sao chồng cháu trẻ thế, nhìn mặt búng ra sữa, trẻ quá là trẻ"! Sôi máu tập 1! Xong đã thế cứ 1, 2 tuần bác ấy lại "nhắc" cho mình nhớ "ôi chồng cháu trẻ thế nhỉ, trẻ như sinh viên năm nhất ấy/ trẻ như thực tập sinh ấy/ trẻ như học sinh ấy"!!! Người đâu mà vô duyên thấy ớn!
Bình thường mình với chồng hay ngồi ăn trưa cùng nhau, hôm nay chồng mình đi công tác, buổi trưa mình ngồi ăn cơm với 1 chị cũng đang mang bầu, hơn mình 9 tuổi. Vừa ngồi thì có 1 chị nữa đến ngồi cùng, chị này mới vào công ty được 1 tuần. 3 người đang rôm rả thì chị mới vào hỏi: "2 em tuổi chắc gần nhau nhỉ, nhìn hao hao như nhau". Mình ú ớ, chị mang bầu kia liền bảo "không chị ơi, em hơn nó gần 10t". Bà mới vào liền nhìn mình như kiểu mình là người ngoài hành tinh ý! Xong lúc sau lại hỏi "ơ thằng em hay đi ăn với em đâu sao hôm nay không thấy? *chép miệng* thằng bé có vẻ như mới ra trường, thấy hay tăng ca, khổ bọn trẻ khoẻ đầy nhiệt huyết chả bù cho bọn già chúng mình nhỉ!". Chị mang bầu kia lại sửa lại: "chị ơi thằng đấy là chồng em nó mà *chỉ vào mình*". Bà mới vào lại nhìn mình như người ngoài hành tinh lần 2! Mình không nói gì, cười cười rồi ngang nhiên ăn cơm, nhưng trong lòng thì sôi sục các mẹ ạ! Tức quá là tức!!! Muốn bùng cháy!!!!
Đến giờ vẫn còn tức nữa! Mong các mẹ chia sẻ với mình :'(