Các mẹ ạ, tình hình thai của e hnay đi siêu âm được 11 tuần 5 ngày rồi ạ. Mà em cũng không hiểu, vừa 3 tuần trước siêu âm mới được 7 tuần mà sao 3 tuần đã là 11 tuần 5 ngày nhỉ??? e siêu âm ở 125 Thái Thịnh, các tuần siêu âm cùng 1 bác sĩ.


Em đã đặt lịch vào ngày 6/5/2013 siêu âm ở Bác sĩ Thực - viện Lão Khoa. Cứ nghĩ theo kết quả siêu âm lần trước thì ngày đó là gần 12 tuần. Vậy mà hnay đi siêu âm thế này tính ra là 13 tuần 2 ngày mất rồi ạ, hixhixx.. Em không hiểu lắm, mà giờ không đặt lại lịch được nữa rồi ạ... Có mẹ nào như em thì tư vấn em với, em mới mang thai lần đầu nên lo lắng lắm ạ!


Với cả thêm nữa, em bị viên gan B, có mẹ nào ở Hà Nội có kinh nghiệm đi khám thai ở đâu tốt về vấn đề này chỉ em với ạ. Hôm em phát hiện em 2V thì đúng hôm trước em đi lấy máu xét nghiệm, men gan của em tận 112, rồi nồng độ virut tận 10^8. Bsi còn khuyên em nên lựa chọn giữa thai nhi và sức khỏe, nhưng em tham khảo trên diễn đàn nhiều chị bảo kệ, không sao nên em cũng liều và quyết giữ con. Nhưng mọi người không chia sẻ khám ở đâu, khám như thế nào và người mẹ cần làm những gì trong quá trình mang thai.... Ai ai có kinh nghiệm gì chia sẻ em với ạ, em sợ lắm, chỉ sợ men gan cao rồi ảnh hưởng đến con, rồi em cũng mệt lắm (bình thường không có thai mà men gan cao cái là em biết liền vì em rất mệt và hay chóng mặt, giờ mang con nữa em sợ lắm)...


Mong ai có kinh nghiệm chia sẻ em với ạ. Giờ em chưa biết khám bác sĩ nào cho tốt cho trường hợp của em cả nhà ạ