Chào cả nhà!Tình hình là e đang lo quá nên lên đây xin ý kiến và kinh nghiệm của cả nhà.E xin kể đầu đuôi hơi dài dòng 1 tí nhé hihi...


Ngày kinh đầu của kì kinh cuối của e là 10/04 nên dự sinh sẽ là ngày 17/1/2013 là đã lố qua 6 ngày rồi,nnhưng e đi khám BS ko tính theo kinh cuối mà ghi ngày dự sinh theo siêu âm là 14/02 tới,e có thắc mắc lần nào cũng hỏi nhưng bs cứ nói là e nhớ nhầm,e quên ngày :( nhưng e chắc chắn lắm vì e và ox chỉ quan hệ 1 lần duy nhất ngày 15/04 vì 1 tháng sau đó xã đi làm xa.E cũng ko hiểu nữa tại sao ngày dự sinh theo kinh cuối và theo siêu âm lại cách nhau gần 1 tháng như thế...


Hôm 18/1 e có đi tái khám bs ghi là 36w2d và nói với bs e hay bị đau chằng bụng dưới,bs khám xong nói e mở 2cm rồi,nhà gần hay xa,rồi bs cho về bảo e khi nào đau bụng hay ra nước,ra huyết thì nhập viện sinh ngay.E về nhà sốt ruột quá chừng nhưng đến nay e vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ gì cả,hôm qua e có đau bụng 2 lần,mỗi lần 10',lần nào e cũng định đi viện nhưng lại hết đau,ngày nay thì thấy bình thường.


Nếu dự sinh theo bs đúng thì e cũng đỡ lo,vì e nghe mọi người nói sinh con rạ nhiều khi tử cung mở sẵn vậy chứ chưa sinh liền,nhưng nếu theo kinh cuối thì e bé sẽ bị quá nngày.Mấy hôm nay mọi người cứ dt hỏi thăm e vỡ chum chưa làm e càng thêm nôn nao,sốt ruột.Em cũng mong sinh lắm rồi,đêm nào cũng gò,trườn,đạp e ko ngủ được,thức đến 3-4h sáng ko à hizz hiz,mà mỗi lần bé gò trườn e lại đau nhói,thốn vùng kín,e cứ gồng người để chịu,như vậy có bình thường ko hả cả nhà?Nếu chưa sinh E cũng đang trông đến thứ 6 này để đi tái khám,bs hẹn e nếu chưa sinh thì tk sau 1 tuần,nhưng tâm trạng đang hoang mang quá,mong cả nhà chia sẻ với e ạ,e cảm ơn nhiều lắm!!!