Trường hợp khẩn cấp, các mẹ giúp em với ạ...........
Số là năm ngoái em bị CNTC,bsĩ Ngọc Lan viện C đã mổ nội soi, bảo toàn 2 VT, gỡ dính 2VT cho em. Mấy ngày sau em đi khám lại chị y tá dặn là để 3 đến 6t sau mới nên có bé. Em cũng tuân theo rất nghiêm túc.
Cũng vì sắp tới e có dự định chuyển CQ nên cũng ko định có bầu,xxx toàn canh những ngày an toàn thôi, có đúng 1 lần duy nhất em chủ quan sau QKD 10 ngày em xxx, nhưng cũng vô tư nghĩ là ko thể có thai,vì muốn gày hơn vài kg nên tí toáy uống viên giảm cân Áo Đình. Mới uống có chục viên thôi thì đến kì QKD,trước đó ít lâu em cũng vẫn thấy triệu chứng báo sắp đèn đỏ, nên cũng chủ quan. BT ngày mùng 2 hàng tháng +- 1 ngày là QKD,nhưng lần này em ko thấy ra máu nhiều, chỉ rơm rớm 1 2 giọt màu nâu,để cả đêm băng trắng tinh, sáng hôm sau em sdụng BVS hàng ngày thì cũng chỉ 1 vài giọt,em thấy lạ, chỉ nghĩ mình bị rối loạn KN, ko thể có thai vì sau hôm đó ox đi ctác ko hề xxx. Vào đọc được mục "máu báo" của mẹ nào trên này, cũng đánh liều đi mua que thử, em thử 10g tối vì sốt ruột quá 2 cái liền đều 2v. Em vẫn ko thể tin mình có thai nên sáng hôm nay qua 56HBT xét nghiệm HCG,kết quả là có thai thật.
Lúc về nhà thấy BVS ra nhiều máu/dịch nâu quá em lại đt cho ng quen trên C để khám lại.
Ng quen bắt em đi siêu âm vì nghi lại TNTC bắt em đi SÂ, em cầm tờ giấy giới thiệu mà trong lòng như lửa đốt, chân tay bủn rủn,xã em mặt xanh mét thở dài thườn thượt. E đã xđ tâm lý để cảm thấy ko bất ngờ nếu mình có lại TNTC lần nữa.
Đứng đợi 1 chị SÂ trước em, chị ấy bị chẩn đoán thai ngoài nên e lại càng lo.
Đến lượt e...
Bsĩ SÂ đầu dò rất nhanh, rồi hỏi em chậm mấy ngày, em bảo "4". Bsĩ bảo em yên tâm vì trg tử cung đã có túi thai rồi.
Em nghe mà cảm thấy vỡ òa sung sướng.
Cầm phim SA về cho ng quen xem, kê cho em thuốc gì ý, 20v,ngày uống 2v sau ăn, xã em đang đi mua, em sướng quá nên ol khoe luôn.
Nhưng em rất phân vân mấy điều các chị cho em biết với:
1. Liệu bé nhà em có bị a.hg bởi thuốc giảm cân ko nhỉ,em thấy thuốc đó TP 100% thiên nhiên nhưng vẫn ko yên tâm.
2.Bé đã ở trg TC liệu có khi nào bé lại ra ngoài ko?
3.Em có phải kiêng khem ăn uống gì trg quá trình mang thai ko ạ?