Tình hình là em lo quá các mẹ ạ.


Hôm nay cơ quan em khám sức khỏe, họ đặt cái chụp X- Quang ngay chân cầu thang, thế là em đã buộc phải đi ngang đó, còn nán lại khoảng 2 -3 phút gì đó, nói chung thì cũng cách tầm 3m, nhưng em đang lo không biết cái tia ấy có phóng trúng em ko , mặc dù em đứng cũng ngang ngang với ông bác sĩ đứng chụp. Em lo không biết cái tia ấy đi đường thẳng hay có xỉa ngang không, nó mà ảnh hưởng đến con em chắc em ân hận cả đời mất.


Em rối quá chừng, mặc dù em ko chụp, chỉ đứng gần đấy nhưng sợ quá các mẹ ạ.


Các mẹ nào biết về vụ này thì tư vấn giúp em với nhé. Mà em không biết khi siêu âm 4D người ta có phát hiện được dị tật không các mẹ nhỉ.


Nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em với, em cám ơn các mẹ nhiều lắm.