Hôm 17-7 em thấy vỡ ối vào cấp cứu sản Hà Nội. Lúc ở phòng cấp cứu tử cung mở 2cm. Nửa tiếng sau e lên p chờ sinh ở tầng 2, tử cung mở 4cm. Bác sỹ cho e tiêm trợ phổi và truyền dịch giữ thai. Nằm chạy monitor 1 ngày rưỡi không nghỉ mới cho e ra ngoài 1 chút. Đến tối ngày 2 mới truyền thêm giữ thai. Tử cung vẫn 4cm. Sang ngày t3 bsy mới quyết định cho e đẻ và truyền dịch. 1 lúc sau tử cung 6cm, rồi 8cm. Bsy nói con em bé nên đẻ thường, không được mới mổ. Em sinh đôi, 34 tuần. 1 bé 1.8kg 1 bé 2.1kg. Sau khi tử cung mở 8cm. Bsy đo tim thai không được liền siêu âm. Tình hình của e quá nguy cấp nên bsy quyết định mổ k nói lý do cho e mà giải thích với ng nhà thôi. E hỏi mẹ e mẹ e bảo bsy k nói gì, chỉ nói là e mổ thôi. Bt các mẹ sinh mổ chỉ gây tê màng cứng. Trường hợp e là gây mê. Đẻ xg hỏi con đâu các bsy nói đg đợi e rồi. Nằm p hậu phẫu háo hức gặp con. Kết quả lên p sau sinh 3 ngày rồi vẫn chưa biết mặt các con. Lên p sau sinh mẹ e mới nói các cháu sinh non nên nằm lồng ấp. Hnay e dò hỏi mẹ mới biết con mình rất nguy kịch. Ng ta cũng sinh non hàng ngày đi vắt sữa cho con còn e không biết tý gì ngồi mong con. Hnay biết đc tình hình con mình e rất khổ tâm. Phải chăng các bsy k dưỡng thai mà mổ cho e luôn thì 3 mẹ con đã về nhà rồi. Tại sao các bsy làm ăn tắc trách như vậy. E bị vỡ ối mà k cho sinh lại còn phải chờ cho cạn ối. Chồng e ng TQ k hiểu tiếng Việt nhưng thấy thái độ bố mẹ e nên biết tình trạng các con k tốt. Có e vô tư mong con hàng ngày về với mẹ. :( e nhớ các con quá huhu