ngay từ mấy tháng đầu, rốn đã bắt đầu lồi, và vùng bụng bắt đầu lồi lõm, nhất là khi ăn nó, mình còn thấy nhô lên cả một thanh ruột ở vùng xung quanh rốn, mình nghĩ đó là bình thường vì bụng mình nó không to ra hai bên mà cứ nhô ra đằng trước, nhọn ơi là nhọn. Nhưng đi khám thai tháng thứ 5 thì bác sĩ nhìn cái rốn bác bảo bị thoát vị thành bụng, bác bảo khi nào sanh thì bảo bác sĩ mỗ khâu lại thành bụng luôn. Lần đầu tiên mình mới biết vụ thoát vị này, về tra google thì thấy ít thông tin, toàn thông tin về thoát vị rốn ở con chứ không có ở mẹ. không biết thai càng lớn thì tình hình, biến chứng như thế nào, cũng hơi lo lo. Chị em nào có kinh nghiệm chia sẻ với ạ, xin cám ơn.