Các mẹ thông thái ơi, giúp em với. Em đang mang thai ở tuần thứ 13, hôm trước có đi xét nghiệm máu thì em bị thiếu máu di truyền ở thể nhẹ, sau đó bác sĩ yêu cầu ông xã em xét nghiệm luôn xem có bị không? :((:(( Bác sĩ nói nếu chồng em không bị mà mình em bị thì không sao, nhưng khổ nối, oái om thay chồng em cũng bị thiếu máu di truyền luôn.:((:(( Mà mụn con này em mong mỏi lắm, cưới nhau gần 2 năm, sau 2 lần sẩy thai giờ bé mới đi được tới tuần thứ 13 mà xảy ra cơ sự này. bác sĩ đang cho vợ chồng em đi làm thêm các xét nghiệm liên quan để tầm soát cho em bé. Thật sự trước khi có bầu em cũng tìm hiểu và có khá nhiều kiến thức về vụ bầu bí nhưng chưa bao giờ em nghe qua và thấy khái niệm " THIẾU MÁU DI TRUYỀN' này hết, không ngờ giờ em lại vướng vào. Các mẹ trên diễn đàn có ai rơi vào hoàn cảnh như em hoặc có biết gì về bệnh này mà vẫn sinh con ra khỏe mạnh không ạ? Cho em vài cái ví dụ để em yên tâm với ạ.


Mong hồi âm và chia sẽ của các mẹ lắm lắm. 2 ngày nay rồi, em lo lắng bồn chồn dù đã tự chấn an mình là kêt quả có thể nào cũng chấp nhận và đi tới cùn với con yêu. Nhưng em vẫn mong có phép màu xảy ra.:x